Hạng D
28/3/12
3.520
62.422
113
52
Tưởng Fortuner đời cũ do VN lắp ráp thì vỏ mỏng chất lượng tệ đã đành. Ai ngờ Fortuner đời mới nhập Indo mà chất lượng có vẻ cũng chả khá hơn. Em nghĩ mấy xe nhập Ấn với Mã Lai chắc chất lượng cũng thế này thôi. Nhập Thái có vẻ đỡ nhất. Nhưng nhìn chung em mất niềm tin với xe nhập từ mấy nước Đông Nam Á rồi :(
ASEAN NCAP 5* không đấy :D
 
Hạng B2
4/9/14
113
65
28
50
Thành phố HCM
Theo hình nhận định: Hai xe tông nhau vào đoạn cua, lực tác động của FE là lực ly tâm, còn lực tác động của xe FT là lực hướng tâm. Vị trí va chạm tại xe FT có hướng trực diện (hướng tâm), còn xe FE là lệch trái nên lực ko tác động trực tiếp mà có hướng trượt, nên bị tác động nhẹ hơn so với FT. Do đó, FT bị nát hơn là đúng rồi. Hướng chụp này ko nhìn rõ đc FT có bung túi khí hay ko? Đây là vấn đề hơi lo.
 
Tập Lái
27/9/15
49
46
18
Các bác nhìn hình thứ nhất sẽ thấy em Everest lấn làn xe Fortuner. Hình thứ hai thì thiệt hại của 2 xe là như nhau, nhưng nếu quan sát kĩ thì các bác cứ ngẫm nếu mình trong trường hợp đó sẽ xử lý như thế nào?

Khi gặp 1 chiếc xe lấn làn như vậy thì em sẽ cố gắng né, cua + thắng gấp nên các bác sẽ thấy được vệt bánh xe của Fortuner. Nếu cứ chăm chăm nhìn hình thứ nhất mà bảo Everest không thiệt hại thì em thấy buồn cười. Còn có nhiều bác phán nhìn ảnh là biết nên mua xe nào thì còn buồn cười hơn vì 1 con 2 tỉ 1 con 1 tỉ 3 đó các bác à :)
bác nhầm rồi, con Everest đó là bản 2.2 4x4, bản này ở Việt Nam giá hình như còn thấp hơn bản Trend 2.2, mấy ngân hàng hay dùng để vận chuyển tiền, bác nhìn đèn là biết, giống đèn của ranger xls