Hạng C
19/2/16
955
1.780
93
Sài Gòn
e k hiểu lắm, vậy nếu e gặp tr hợp thế này nên làm sao bác @HangXanh@2006?
Cái này, nó đòi hỏi bản năng, năng khiếu, phản xạ, kinh nghiệm, chơi xe từ bé!
Nếu là cao thủ, khi ở tốc độ cao, khi bắt buộc phải thắng gấp. Thường phải quan sát phía SAU, Xung quanh, trước rồi mới Phanh để xử lý tình huống trước mặt!
Thế nên, đời mình chạy xe, ko để anh nào Đâm vào.
Chứ không phải là tránh giỏi!

Đó mới được gọi là, Biết Chơi Xe!!!
 
Tập Lái
6/3/09
31
8
8
Fortune có thắng gấp thì cũng không có lỗi, tx PT lỗi hoàn toàn rồi. Qua đây chúng ta mới thấy chạy xe làm chủ được tốc độ là vô cùng quan trọng. Mấy bác hiểu câu làm chủ tốc độ ntn? Với e thì làm chủ tốc độ tức là phải kiểm soát được xe khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
 
  • Like
Reactions: Jaien and achxi
Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
Cái này, nó đòi hỏi bản năng, năng khiếu, phản xạ, kinh nghiệm, chơi xe từ bé!
Nếu là cao thủ, khi ở tốc độ cao, khi bắt buộc phải thắng gấp. Thường phải quan sát phía SAU, Xung quanh, trước rồi mới Phanh để xử lý tình huống trước mặt!
Thế nên, đời mình chạy xe, ko để anh nào Đâm vào.
Chứ không phải là tránh giỏi!

Đó mới được gọi là, Biết Chơi Xe!!!
coi bộ khó đấy! nhưng e đi xe cũng k thích ai chạy sát đít ( ở tốc độ cao). nhìn gương hậu mà thấy nó theo sát hoài thi:
1. e đạp ga cho dãn xa ra
2. e nhường cho qua luôn
vi xe e phò, chở vợ con phía sau nên ngại vụ bị bán đít lắm. mà đi xe ở xa lộ e cũng luôn giữ khoảng cách an toàn, người ta nói qui tắc 3s, e canh 4-5s luôn ( e hay nghĩ mình lái kém, mắt yếu nên cứ xa xa cho nó lành), nhưng hay bị điền vào chổ trống!
 
Hạng C
19/2/16
955
1.780
93
Sài Gòn
coi bộ khó đấy! nhưng e đi xe cũng k thích ai chạy sát đít ( ở tốc độ cao). nhìn gương hậu mà thấy nó theo sát hoài thi:
1. e đạp ga cho dãn xa ra
2. e nhường cho qua luôn
vi xe e phò, chở vợ con phía sau nên ngại vụ bị bán đít lắm. mà đi xe ở xa lộ e cũng luôn giữ khoảng cách an toàn, người ta nói qui tắc 3s, e canh 4-5s luôn ( e hay nghĩ mình lái kém, mắt yếu nên cứ xa xa cho nó lành), nhưng hay bị điền vào chổ trống!
Anh em hội Cam nhà mình, khi đã lên xe là không cho anh nào có điều kiện Hít khói chứ đừng mong đến đu, bám!
Nhất quyết từ chối... :p:p:p