Hạng D
11/3/15
1.170
2.579
113
Cái này, nó đòi hỏi bản năng, năng khiếu, phản xạ, kinh nghiệm, chơi xe từ bé!
Nếu là cao thủ, khi ở tốc độ cao, khi bắt buộc phải thắng gấp. Thường phải quan sát phía SAU, Xung quanh, trước rồi mới Phanh để xử lý tình huống trước mặt!
Thế nên, đời mình chạy xe, ko để anh nào Đâm vào.
Chứ không phải là tránh giỏi!

Đó mới được gọi là, Biết Chơi Xe!!!
có cần show coan Cam móp mông lúc xử lý bên Z1 hong bác :3dcuoi:
 
Hạng B1
2/4/16
86
18
18
32
chắc là bấm điện thoai hay gì ko tập trung rồi, fortuner nát đít
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Cái này, nó đòi hỏi bản năng, năng khiếu, phản xạ, kinh nghiệm, chơi xe từ bé!
Nếu là cao thủ, khi ở tốc độ cao, khi bắt buộc phải thắng gấp. Thường phải quan sát phía SAU, Xung quanh, trước rồi mới Phanh để xử lý tình huống trước mặt!
Thế nên, đời mình chạy xe, ko để anh nào Đâm vào.
Chứ không phải là tránh giỏi!

Đó mới được gọi là, Biết Chơi Xe!!!

Đi đường trường mình cũng rất hay nhìn kiếng hậu xem thắng nào chạy sau mình.

Phải rà thắng trước khi dừng hẳn, chừa một khoảng phía trước để có thể bỏ chạy nếu phía sau là PT, TB đặc biệt là mấy thằng xe đầu kéo, xe bồn xi măng, bồn chở dầu.

Trong trường hợp này, nếu phía sau là thằng đầu kéo thì hậu quả khôn lường.