4 bánh thì em đi 500km liên tục ko vấn đề, còn 2 bánh thì 200km là sặc máo.em tính làm 1 chuyến SG - DN bằng 4b 2 tài còn ngán ngẫm. Bạn bác quá máo em nể thiêt
Sao không đi lên đèo tầm giờ này vậy bác? Em đi hoài có thấy gì đâu!Thanh niên có sức khỏe tốt thì cứ đi, ngại gì chứ. Già như em mà cũng có lúc quất saigon-nhatrang-dalat-saigon trong vòng 24h đuợc mà.
Nếu đi thì lưu ý: không lên đèo Bảo Lộc tầm 6-7pm.
Chúc hai bác cho chuyến phiêu lưu thú vị.
Bác đi hoài là tần suất mấy lần/tuần/tháng hay năm?Sao không đi lên đèo tầm giờ này vậy bác? Em đi hoài có thấy gì đâu!
Dạo này xe boxit, xe tải, xe container thi nhau đổ đèo tầm giờ này. Phải nói rất kinh. Chơi luôn 2 lane (nguợc chiều) ngay các góc cua.
Em bị vài lần rồi, đối đầu với container ngay góc cua, không thể tiến hay lùi. Lên đèn pha và chịu trận đứng tại chỗ. Container cũng phải dừng lại trước mũi xe em, chờ cho đoàn xe tải qua hết rồi mới chuyển về lane ngược chiều được! Hú hồn sợ nó thắng ko ăn thì...cài số de ko biết thế nào đây!
Nhiều xe bị ép lọt lề rồi. Nhẹ thì bể vỏ, nặng thì...khỏi nói.
Các bác lưu ý nhé!
Thường 2, 3 giờ chiều em xuất phát từ SG là 6-7 giờ tối tới đèo, em hay đu đít Thành Bưởi or Phương Trang cho yên tâm. 
Em chỉ sợ nhứt là lúc chạng vạng tối mà đi ngang khúc Hố Nai, Gia Kiệm, đường nhỏ mà dân địa phương đi lễ nhà thờ đi bộ nhiều khi phải căng mắt ra mới thấy.
Hèn gì em thấy đèo Bảo Lộc nhiều chỗ đang mở rộng.Bác đi hoài là tần suất mấy lần/tuần/tháng hay năm?
Dạo này xe boxit, xe tải, xe container thi nhau đổ đèo tầm giờ này. Phải nói rất kinh. Chơi luôn 2 lane (nguợc chiều) ngay các góc cua.
Em bị vài lần rồi, đối đầu với container ngay góc cua, không thể tiến hay lùi. Lên đèn pha và chịu trận đứng tại chỗ. Container cũng phải dừng lại trước mũi xe em, chờ cho đoàn xe tải qua hết rồi mới chuyển về lane ngược chiều được! Hú hồn sợ nó thắng ko ăn thì...cài số de ko biết thế nào đây!
Nhiều xe bị ép lọt lề rồi. Nhẹ thì bể vỏ, nặng thì...khỏi nói.
Các bác lưu ý nhé!
Năm 98 mình với một đứa em ôm con cá mập đời 98 chở xác thằng em con bà cô bị TNGT về quê, 1h đêm xuất phát tại TP.HCM sáng ăn phở Quán Phong (Nha trang) ăn trưa quán Thanh dưới chân đèo Cù mông; 16h đến Huế kịp giờ tẩn liệm , SG-HUE 16 h cho hành trình 1000km, khi đi vào 2 thằng vừa chạy vừa nghỉ mất 3 ngày. Còn giờ thì nghe ôm xe về quê là thấy hãi !4 bánh thì em đi 500km liên tục ko vấn đề, còn 2 bánh thì 200km là sặc máo.
Tài mới mà chạy 6g rưởi tới nơi em cũng phục Bác sát đất luôn. Em chạy phải hon 7giờ mới tới chắc do em chạy chậm. Nếu đã muốn đi thì cứ đi em U60 chạy Nha Trang 1 tài hoài chỉ dừng nghỉ ăn cơm và lấy nước trong người ra thôi.cũng tính như thế đó Bác, em tính 3h khởi hành tầm 9h30 tới,kiếm cái phòng thuê đến 3h thì lên xe về lại, tới SG cũng tầm 9h30 hay 10 h
Lát tối em lấy lappy vẽ đường cho bác, giờ kẹt rồi...Co bac nao giup em ve khoan duong di k a![]()