Nếu AT thì lên D, xuống 2 hoặc L bác ơi.vậy lên D xuống D nhỉ?

em không biết là bác như nào mà phán cứ như là biết rồi, xin lỗi bác đèo thì em chưa đi bao giờ còn chạy mấy thể loại khác thì chưa biết ai hơn ai, bác không giúp thì thôi không nên phán những câu như vây không hay, ai cũng tự biết khả năng mình tới đâu mới quyết định đi hay không đi không cần bác dạy đời, xin lỗi bác em hỏi trên này chẳng qua là có nhiều bác đi nhiều rồi sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu còn khòng hỏi em hỏ Google Map em vẫn đi được bt,diễn đàn là nơi anh em cùng đam mê, cùng sở thích giúp đỡ nhau hỗ trợ nhau nên em mong Bác sau này có trả lời gì cũng nên suy nghĩ cho kĩ để anh em đỡ mất lòng, chào Bác.Lái mới mà đòi đi ĐL về trong ngày thì quá ok. Với điều kiện lúc đi Fo tủn, lúc về có xe còi hú.
co gi dau bac chu ngay xua e lam 1 phat tu sg -quy nhơn.sang 8h di 9h tối tới. bác cu 50 ma quât doan nao thay bang 80 thi quat 80.thấy nghi ngờ thi 50 ma chạy.thang e moi di 4hsang di 10h toichay cung tèn tèn thôi.đường xấu có vài đoạn.k mấy bác đi bảo lộc la qua đèo ,ve ghé madagui an thit rung nghi ngoi khu du lich sinh thái.ma e nghi bác đi phải 8,9tiếng moi toi chứ 6tiếng chắt tới di linh
thì dự tính là như thế chứ em đâu có nói chắc mấy giờ tới đâuco gi dau bac chu ngay xua e lam 1 phat tu sg -quy nhơn.sang 8h di 9h tối tới. bác cu 50 ma quât doan nao thay bang 80 thi quat 80.thấy nghi ngờ thi 50 ma chạy.thang e moi di 4hsang di 10h toichay cung tèn tèn thôi.đường xấu có vài đoạn.k mấy bác đi bảo lộc la qua đèo ,ve ghé madagui an thit rung nghi ngoi khu du lich sinh thái.ma e nghi bác đi phải 8,9tiếng moi toi chứ 6tiếng chắt tới di linh
cu lam di bac chu suy nghi lam gi mai mot co ai hoi minh co cai để kể chiến tích" ngày xưa tao voi thang xyz moi co bang la 2 thang di dalat trong ngay lun" cu binh tỉnh tutu can than la ok thoi ,quan tam toi nhung điểm mà các bác trên góp ý la quấtthì dự tính là như thế chứ em đâu có nói chắc mấy giờ tới đâu![]()
Đi trong ngày về xa nhất đối với em chỉ là Vũng Tàu thôi..chở cả gia đình ra đó làm 1 chục chai..chợp mắt xíu rồi về...hờ hờ..phẻ re. Chứ đi ĐL xa nó đuối lắm
....1 lần duy nhất em chạy thẳng ra Nha Trang...tới nơi là em ngoắt taxi chở đi nhậu lun..chứ mở mắt hết lên.