Hạng B2
2/7/13
447
271
83
theo em không nên đi ban đêm, em đi 1 lần và hứa không bao giờ đi ban đêm nữa, vì không ngắm cảnh được và rất ít xa qua lại, đi rất nguy hiểm nếu xe nằm đường.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Đi ban đêm dùng cho những người có công việc, thường lên xuống, quen đường, nhất là phải tranh thủ thời gian, nếu đi chơi, ngắm cảnh thì nên đi ban ngày. Nhưng tất nhiên ban ngày xe cộ rất đông đúc trời nắng nóng. Như kinh nghiệm của rất nhiều AEOS thường lên xuống DL-SG, thì xuất phát khoảng 2, 3 giờ sáng tại SG hoặc DL là thời gian tốt nhất vì suốt tuyến hầu như khá vắng vẻ, chạy thoải mái, càng chạy trời càng sáng dần, không khí buổi sáng sớm đâu cũng mát dịu, tài xế cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Vài điểm trừ đó là vào giờ sáng sớm tại những khu vực như đèo Bảo lộc, Di linh, Đại Ninh, đôi khi gặp phải sương mù dày đặc, chạy rất cảm giác...
 
Hạng B2
6/7/13
308
601
93
Bác chủ đi về nhớ làm mấy kiểu ảnh về tình hình đường xá để ae còn tính kế hoạch đón Noel ở TP sương mù hén.
 
Hạng B2
12/11/14
129
45
28
Bác chủ đi về nhớ làm mấy kiểu ảnh về tình hình đường xá để ae còn tính kế hoạch đón Noel ở TP sương mù hén.
Em mới đi về được 2 tuần nè. Đường xá cũng tạm ổn bác. E đi bình bình nghỉ ngơi các loại hết 9h bác ợ
 
  • Like
Reactions: ngoncp
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Theo em thì bác nên kiếm một lái cũ hay hơn đi cùng 1 lái mới.