Chủ đề tương tự
Có chị 2 đỡ đầu mà lo gì, miễn ko vượt tốc độ là ok, còn lấn làn thì vô tư, như trước đây e đã nói đi phương trang nhớ mang theo chuỗi để tụng kinh chứ ko lao ruộng hay rớt đèo thì con cháu khỏi gặp mặt
em xuống đèo Bảo Lộc ban đêm mà nó còn dám lấn chiều lên mà qua mặt e nữa mà (dù trước mặt e còn 2 chiếc xe khách nữa, ko biết nó qua mặt e chi). E thêm tí gas, nó kẹt lại, đấu đầu nhìn nhau với xe tải đang bò lên. Chạy xe không tôn trọng ai hết, tội cho xe tải đang lên đèo.Hôm Tết em đi Đà Lạt bị một chiếc màu đỏ vượt ở chiều ngược lại ép xe em với cả xe trước em xuýt nữa thì ép mấy chiếc xe máy vào lề. Mấy trường hợp này mình ko né thì nó tông mình chết, mà né nó thì có ngày cán người đi 2b. Bọn mất dạy!
Hơn về mặt nào bác??? Mặt "chạy ẩu" hả? Mặt đó thì HM đang trùm VT rồi, còn PT mình chưa để ý. =))Futabus em thấy tuyến SG-VT cũng ok lắm, hơn Hoa Mai đó các bác![]()
Hơn về mặt chạy hiền đó bácHơn về mặt nào bác??? Mặt "chạy ẩu" hả? Mặt đó thì HM đang trùm VT rồi, còn PT mình chưa để ý. =))
Pt,HM...tài lái luôn điện thoại thường xuyên nhắc nhau nơi có chốt csgt,vì biết trước nên tha hồ lạng lách.