Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bác nói chuẩn,không cần chỉnh nữa.Nhưng cái vụ bỉm xanh,đỏ nó làm Em hơi cáu mấy lần.Nhưng Em cứ lì ra xem như không có sự hiện diện của nó,vậy thôi.Ra đường,thấy mấy cái thằng này chạy xe Em ghét kinh lắm vì nó ỉ là này nọ,theo luật thì khi tham gia giao thông thì Anh cũng bình đẳng như tôi trừ xe công vụ trong trường hợp khẩn cấp.Anh cũng phải tự trang bị văn hoá chứ.AmyLVS™ nói:công nhận là trong sân bay toàn bọn láo toét, nhưng theo em nghĩ là mình cũng có thể tránh được bằng cách như sau :
+ nếu bác muốn đưa khách vào tận chỗ departure mà lại đi có mỗi một mình không có lái xe thì theo em bác nên chạy vào chỗ bãi đỗ xe trả tiền, nếu để ý thì mình sẽ đỗ phía trong, thật gần nhà ga - chỉ cần đi qua đường là đến, bác có thể đàng hoàng vào đưa tiễn ngừơi thân, dưới 60 min thì bọn nó charge bác 10.000 VND, bác giữ cái vé để khi ra khỏi sân bay nó không bắt bác trả 5.000 nữa. Như vậy bác chỉ tốn thêm có 5.000 VND mà đỡ nhì nhằng.
+ cách thứ hai là bác cứ đỗ rồi lấy đồ xuống cho người nhà ngay chỗ hôm trước, thằng nào kèn kệ mẹ nó, thiếu gì chỗ đỗ, chẳng ai hơi đâu tính 3 phút với bác, nhưng nếu bác muốn đưa người nhà vào trong thì hơi phiền vì bọn an ninh sân bay sẽ ra nhắc bác đi, không để xe trống ở đó được.
Mà cách này cũng chỉ tiết kiệm được có 5.000.
Ý bác là sao ạ??rangnhon nói:Về chỗ ăn uống lịch sự, thoáng mát, thoải mái em thấy có Bình Quới 2, hoặc Tân Cảng. Bufffet bên bờ sông, cuối tuần có ban nhạc Flamenco nghe rất lãng mạn và sang trọng. Giá thì rất rẻ, chỉ có 170k (hôm Tết). Món ăn cũng được, thuần Việt. Khách khứa lịch sự, không bát nháo, không chen lấn xô bồ. Bãi đậu xe thênh thang. Bác thử đưa gia đình bạn bác đến xem sao.