Hạng B2
22/8/14
295
173
43
Hôm qua nhân dịp nghỉ lễ, mình về lại chiến trường xưa nơi một phần trong ký ức của mình, dọc tuyến đường từ Đồng Xoài về Chơn Thành, tuyến đường đang sửa chữa nâng cấp QL14, mình chụp vài tấm hình thấy vui trong lòng, vì ở TP náo nhiệt các công trường xây dựng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao nhiêu người dân mà chưa thấy một một hình ảnh nào có thể làm dịu lòng lại,
Một hình ảnh không mới nhưng làm mình thấy vui lòng
gần 30 năm về lại chiến trường xưa

Ước gì ở những TP lớn mình được thấy nhiều những hình ảnh như thế này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/6/14
2.411
14.311
113
E đi hôm 30/12 cũng thấy nhưng tx chạy nhanh quá k kịp chụp hình để tp làm gương, e dự định 07/01 đi lại rồi chụp thì hôm nay vua đi vi hành chụp rồi
 
  • Like
Reactions: Vua Minh Mang
Hạng B2
22/8/14
295
173
43
E đi hôm 30/12 cũng thấy nhưng tx chạy nhanh quá k kịp chụp hình để tp làm gương, e dự định 07/01 đi lại rồi chụp thì hôm nay vua đi vi hành chụp rồi
Mình đi về lại trên đó trừ chuyện được nhìn thấy nhiều bảng như thế, còn lại chuyện buồn bạn àh, về lại đó mới biết anh bạn thân đã ra đi vĩnh viễn cách đây gần 2 năm mà mình không hay tin, anh đó ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ vì bạo bệnh bạn àh
 
Hạng D
11/6/14
2.411
14.311
113
Thôi đừng buồn nữa bác ạ, vua bận nhiều việc quá mà (e đùa tí cho bác vui lên)
 
Hạng D
11/6/14
2.411
14.311
113
Em cũng có thằng bạn thân nghe tin nó bệnh em vào bệnh viện thăm nó, 6 tháng sau chưa kịp hỏi thăm bệnh tình như thế nào thì nghe tin nó thăng rồi
 
Hạng B2
22/8/14
295
173
43
Mình cũng biết là có buồn thì thời gian cũng không thể trở lại, nhưng buồn cảnh về thăm mà vườn xác sơ, khung cảnh hiu quạnh, mẹ già ngoài 80 lưng còng ngồi mắt nhìn đờ xa xăm, người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh buồn lắm bạn àh.
Do đó cũng mong các bác đừng vì một phút tăng mạnh chân ga mà để ân hận cả đời,
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Hôm qua nhân dịp nghỉ lễ, mình về lại chiến trường xưa nơi một phần trong ký ức của mình, dọc tuyến đường từ Đồng Xoài về Chơn Thành, tuyến đường đang sửa chữa nâng cấp QL14, mình chụp vài tấm hình thấy vui trong lòng, vì ở TP náo nhiệt các công trường xây dựng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao nhiêu người dân mà chưa thấy một một hình ảnh nào có thể làm dịu lòng lại,
Một hình ảnh không mới nhưng làm mình thấy vui lòngView attachment 195035
Ước gì ở những TP lớn mình được thấy nhiều những hình ảnh như thế này.
Những công ty có trách nhiệm đều sẽ cư xử như vậy :
"XIN LỖI NẾU CÓ GÌ LÀM PHIỀN CỘNG ĐỒNG! "
gần 30 năm về lại chiến trường xưa
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.196
113
Cảm ơn bác cho mình thấy lại 2 từ này! Ở xì phố toàn thấy bảng CẤM khg ah