Em sẽ nhìn em khóc, và bán ngay con xe, mua con xe bán tải về.View attachment 518276
Em vừa sưu tầm được trên mạng tấm ảnh này. Khi đậu xe trong các con phố, ngõ hẻm nhỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc gặp phải cảnh trẻ em chơi đùa xung quanh chiếc xe của mình. Nhưng đến mức như tấm ảnh này thì quả thật xót xa quá. Các bác sẽ làm gì khi gặp phải cảnh này ?[pagebreak][/pagebreak]
Cũng bình thường mà bác
Vừa rồi mình để chiếc sedan đầu ngõ vào nhà người quen, lúc ra từ nắp capo- kính chắn gió- mui xe cốp toàn vết chân cát, chỉ biết cười thôi
Vừa rồi mình để chiếc sedan đầu ngõ vào nhà người quen, lúc ra từ nắp capo- kính chắn gió- mui xe cốp toàn vết chân cát, chỉ biết cười thôi
Đau, mua cho chúng nó mỗi đứa mỗi que kem, dặn sau tránh chỗ Chú để xe nhé !View attachment 518276
Em vừa sưu tầm được trên mạng tấm ảnh này. Khi đậu xe trong các con phố, ngõ hẻm nhỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc gặp phải cảnh trẻ em chơi đùa xung quanh chiếc xe của mình. Nhưng đến mức như tấm ảnh này thì quả thật xót xa quá. Các bác sẽ làm gì khi gặp phải cảnh này ?[pagebreak][/pagebreak]
Mình còn chứng kiến. Hôm đó đậu xe chờ người nhà mình xuống xe đứng chơi. Có bà mẹ dắt con mới biết đi nó thấy hình nó soi trên cánh cửa thế là cứ nhặt đá chọi vô. Mà con mẹ cứ đứng nhìn cười thiệt là vô ý thức
Nếu có thiệt hài thì lôi cổ nó về phường và mời cha mẹ lên xử lý bồi thường. Phá phách kiểu này là trò mất dạy chứ nghịch ngộm gì.
Theo em thì nếu như bố mẹ tụi nhỏ này khoong thấy cảnh này thì ... Thôi , còn bố mẹ nguời thân mấy cháu ấy biết mà thôi kệ thì ... Thôi
. không việc gì phải cay cú hay đâu xót gì hết ạ ! Mình chỉ việc kêu tụi nhỏ đó xuống và lấy xe đi về ( lo việc hậu sự với thiệt hại cho xe mình ) . Đợi bố mẹ tụi nhỏ đó lấy xe ra đậu ỡ đâu đó rồi về rủ con cái , cháu chắt ra rồi chơi ... Chơi như tụi nhỏ kia chơi . Xem phụ huynh có ý kiến gì không ?
người ta nói dạy trẻ thơ thì không có tội tình gì ... Cái quan trọng là ở chổ người lớn biết cư xữ ... Theo cách người lớn thôi
.