Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Thế là thằng Zace nó rú ga vượt e từ bên phải, khi xe nó wa được 2/3 thì nó đánh lái nhanh sang bên trái húc vào xe của em. Sườn xe của nó kéo một đường dài trên cảng xe. Củng may là e không bị lệch tay lái sang trái nếu không thì xe đã leo lên con lươn nằm rồi. Xong rồi nó chạy luôn
Trích đoạn: honam
nhiều thằng chạy xe mất dậy lắm các bác ợ, cứ nhẩy lên xe là phi như ăn cắp. Mình biết chạy xe rồi mới thấy cái nỗi sơ khi ngồi cạnh mấy thằng chạy ẩu, hnọ em đi Hà Nam thằng ôn lái xe chở hội em đi con Lac mà chạy hỗn như gấu, em kể các nghe cái kiểu chạy xe của nó như thế này thì có lẽ là thằng này chỉ đến cuối năm là gặp hạn lớn, còn lặt vặt ko kể.
1. Đi trong phố: đường Tr.định hẹp như thế đoạn đuôi cá mà nó vượt lấn hết sang đường bên trái làm xe máy đi ng.chiều chỉ có lên vỉa hè mà tránh nó, may sao là mấy bà con gái chứ phải hội 9xxx thì nó oản cho vỡ mặt chứ đừng có nói là tránh.
2.Đường dài: nó đi sau cứ bám sát đuôi xe trước xong là nó ngóc đầu ra vượt luôn mà cũng chả mấy khi đèn còi, pha xin đường xe cùng chiều và ngược chiều, nó vượt mà xe đi ng.chiều cứ sát sạt vào nhau ấy sợ đến đái cả ra máu mất.
3. Vào HNam: vượt xe buýt ở bên trong (phải) bi nó ép cho ko vượt được tý đâm vào xe đạp cùng chiều đi trước, từ đó nó cũng đi cẩn thận được khoảng 20 km sau đó vào cao tốc Pháp Vân lại còn buồn ngủ nũa chứ? chạy Pháp Vân nó cho ae ngồi sau đầu chạm trần 02 lần.