Chủ đề tương tự
Bác xem như bọn cô hồn vừa đi qua. Cuối năm rồi nên bỏ qua hết mọi chuyện cho lòng thanh thản để đón năm mới. Chúc gia đình bác bình anChiều nay đang trên đường chở 2 đứa nhỏ đi bơi về, đến ngã tư Thủ Đức em đang bò từ từ để ra QL thì đột nhiên có chiếc 2b từ xa vọt lên cắt mặt rồi nghe cái rộp....nhìn qua thấy 2b không té nên em cũng bò tiếp ( vì đường đông nên em không ngưng sợ kẹt xe), vậy là gần ra tới QL anh 2b đó chặn đầu xe kiếm chuyện, lúc đó xuất hiện thêm 2 người nữa ( bạn đi chung với anh 2b đó và lúc đó em cũng chuẩn bị chiến rồi) tự nhiên đến nói nhẹ nhàng với mình thông cảm vì anh bạn xỉn rồi bla bla...và cuối cùng để đi nhanh và trên xe có 2 đứa nhỏ nên em phải nuốt cục tức nói xin lỗi với lưu linh cho qua chuyện. Hẩu quả bể đèn gầm và xướt cản trước, thiệt là cuối năm rồi mà chưa hết cái xui.
chia buồn cùng bác chủ, mùa này bắt đầu say xỉn hơi bị nhiều rồi đấy. Liên hoan cuối năm, thăm viếng KH, làm khách, làm khứa... ôi đủ thứ. Nên ráng vững tay lái và chân ga chân thắng thôi.