Trò kém có khi do kèm?e kèm mẹ e chạy miết mà cứ lên dốc xe cứ tắt máy,k lùi chuồng dc,k đỗ song song dc mà cứ đòi lấy xe chạy tự chạy.nói hoài thì tự ái cứ nói e "m chạy nhiều nên quen"
chán gì đâu
Đúng. Tiếc là nhiều người ko muốn hiểu thấu đáo, thực hành thuần thục cái cơ bản ấy, mà lại thích thể hiện và thế là xuất hiện câu: Giàu lên nhanh quá ấy mà. Sĩ phu BH đúng thâm.Mợ ấy de xe đụng trầy xe mà còn ko biết luôn, ai cũng trải qua giai đoạn lái mới nhưng phải nắm được kỹ thuật cơ bản thì mới nên đi ra đường, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm 2007, em ra HN, có 1 ông đối tác thuê con xe lacetti chở em lên Sơn La. Trên đường đi thì thấy lái cũng ổn, lên đến Sơn La lấy phòng KS xong, tắm rửa và xuống đi nhậu. Ông kia đi lấy xe, Em đứng chờ ở sảnh hoài kg thấy ra cứ Lúi húi trong xe. Em lại gần thì thấy ông đang goi cho chủ xe hỏi số de đâu mà kg thấy. Hoá ra đi cả quãng đường 300km đường núi mà ông kg biết số de của xe ở đâu. Kình thật! Sau này nghe nói dòng xe này muốn cài số de phải móc Cần số lên hay sao ấy.
Tài nào mới lấy bằng cũng thế mà Bác. Hôm trước em còn thấy có anh nam kia chớ gia đình đi chơi, cũng de mãi nhưng ko đưa xe vào chỗ đậu xe đc, chứ không riêng gì nữ tài đâu. Chạy một thời gian, chịu khó để ý và cẩn thận thì tốt cả thôi.
Không các bác. Nhiều người de chuẩn ngay từ trong trường. Cái này là do khả năng thôi, cũng như học phổ thông cũng có đứa giỏi đứa dốt.Lúc mình mới lấy bằng cũng vậy thôi mà bác chủ ... dze vô chuồng cũng là 1 vấn đề đổ mồ hôi hột. Quan trọng là có tích lũy đc nhiều kinh nghiệm hay ko thui. Tài nữ lái yếu thì nên có tài cứng ngồi kèm bên cạnh trong một thời gian thì lên nhanh thui mà.
Em vừa lấy bằng xong ôm xe chạy ngay trong ngày, mặc dù tay lái yếu và vẫn run lắm, nhưng chuyện luồn lách trong hẻm, de vào nhà là chuyện nhỏ.
có thể vì e đâu phải thầy tập lái xe,e tập theo kinh nghiệm của mình thôi,nhưng cách xoay vô lăng,đánh lái và chỉnh gương chiếu hậu còn kém lắm,k nhịp nhàng dcTrò kém có khi do kèm?