Bác thông cảm phụ nữ,chạy tới thì ok,lùi chuồng thì lơ ngơ tí,đúng ra bác nên hướng dẫn thêm cho chị íVừa rồi em gặp 1 mợ chạy xe Yaris chở người nhà đi chơi ở CV Lê Thị Riêng, em chứng kiến cảnh mợ ấy de xe vô chỗ để mà không biết đánh lái qua trái hay phải để de, ông giữ xe phải đứng bên cạnh đánh vô lăng dùm. Em thấy mợ ấy liều thật, chạy xe như vậy mà dám ra đường, hèn gì mà xe điên nhiều là vậy.
Còn lớ ngớ, chưa vững mà vác xe tham gia giao thông thì đúng là đáng trách, nhưng đáng trách hơn chính là cách thức đào tạo và cấp bằng lái xe ô tô hiện nay. Các trường dạy lái xe mọc ra như nấm, tìm cách cạnh tranh bằng giá rẻ nên đua nhau giảm giá. Giá giảm thì chất lượng cũng giảm thui!... Có trường chỉ có 10h thực hành!... Đào tạo ẩu thế không nhiều tai nạn giao thông mới là lạ!...
Còn sát hạch, nhìn qua thì tưởng là khó, nhưng thực tế nhiều người có bằng lái rùi còn phải mua giờ học thêm chán thì mới chạy được...
Tại sao ta không tham khảo cách đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái của Nhật, nhể!...
Cái gì hay thì mạnh dạn mà học, bảo thủ mà làm gì???....
Còn sát hạch, nhìn qua thì tưởng là khó, nhưng thực tế nhiều người có bằng lái rùi còn phải mua giờ học thêm chán thì mới chạy được...
Tại sao ta không tham khảo cách đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái của Nhật, nhể!...
Cái gì hay thì mạnh dạn mà học, bảo thủ mà làm gì???....
Hì hì...em biết nhiều người lái xe rất cẩn thận. nhưng de xe đối với họ là cà một vấn đề lớn đó bác. Lái xe là một kỹ năng mà phải tập luyện rất nhiều mới có thể thuần thục được các phương diện xử lý trong những tình huống khác nhau mà bác. Trong khi xe điên hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng, mà phần lớn phụ thuộc vào tâm lý của tài xế tại thời điểm đó. Đã có rất nhiều người chạy xe nhiều năm kinh nghiệm nhưng chỉ vì một phút hoảng loạn về tâm lý mà dẫn đến "xe điên" đó bác. Cho nên em e rằng bác kết luận hơi nặng cho mợ nêu trên chăng???Vừa rồi em gặp 1 mợ chạy xe Yaris chở người nhà đi chơi ở CV Lê Thị Riêng, em chứng kiến cảnh mợ ấy de xe vô chỗ để mà không biết đánh lái qua trái hay phải để de, ông giữ xe phải đứng bên cạnh đánh vô lăng dùm. Em thấy mợ ấy liều thật, chạy xe như vậy mà dám ra đường, hèn gì mà xe điên nhiều là vậy.
Ai cũng phải trải qua giai đoạn này hết bác, chúng ta phải thông cảm cho phụ nữ vì họ có thể chậm và phản xạ không tốt như phái nam, mình nên đặt trường hợp người đó là vợ hay em gái, con gái của mình thì mình sẽ nghĩ khác. E nghĩ rằng phụ nữ lái xe nếu có chuyện xãy ra thì chỉ cọ quẹt nhẹ, ít "gây hậu quả nghiêm trọng " vì họ ít "lâng lâng", nóng đầu và háo thắng hơn các "men" chúng ta đó bác.
Chỉnh sửa cuối:
đúng đó anh, chiều này gặp xe tải cúp đầu láo quá em nổi máu hơn thua nó suốt 1 đoạn dài, hình như nó cũng biết nó ẩu nên nó nhịn, nghĩ lại hối hận quá, lỡ nó ko thèm nhịn thì em thiệt hại nhiều hơn nó là chắcphụ nữ lái xe nếu có chuyện xãy ra thì chỉ cọ quẹt nhẹ, ít "gây hậu quả nghiêm trọng " vì họ "ít " lâng lâng , nóng đầu và háo thắng hơn các "men" chúng ta đó bác.



Chỉnh sửa cuối:
Ha ha ha ...nhịn nó cho lành e à.đúng đó anh, chiều này gặp xe tải cúp đầu láo quá em nổi máu hơn thua nó suốt 1 đoạn dài, hình như nó cũng biết nó ẩu nên nó nhịn, nghĩ lại hối hận quá, lỡ nó ko thèm nhịn thì em thiệt hại nhiều hơn nó là chắc
![]()