Em gặp thường xuyên nhưng các bác ko biết em vì em cũng chẳng gằn logo hay làm gì hết, gần đây em thấy ko vui với 1 bác oser là em đang đi đuờng điện biên phủ đoạn đến đinh tiên hoàng, bác ấy rẽ phải ra đưòng điện biên phủ (đường em đi được ưu tiên) làm cái vèo ko ngó phải gì hết, lúc ấy đuôi xe bác í hướng gần cửa lái, em chưa kip làm gì bác ý ép em và chạy ra đưồng chính luôn, ôi tôị nghiệp cái logo otosaigon. Còn một bác thì chạy rhế nào mà cứ tuột xe ở hàm lên ở vincom làm bác mer phía sau phải chờ bác í lên xa một đoạn rồi mới đi tiếp
Bác đi hướng LỘC NINH chắc có thể gặp em rùilazer212 nói:Em đi lên Bù Gia Mập qua Bình Dương,Bình Phước mà chẳng thấy Oser nào.
Trưa mùng 2, em đi trên đường Phổ Quang, cũng gặp 1 bác Captiva màu ghi vàng ngay góc cua Hyundai Tiên Phong, em đá đèn 3 phát....bác cáp lơ luôn
Em hay gặp bác nào ở S.O.S đi Honda Civic trên đường Cộng Hòa,em nhá đèn chào hoài á!dragonlong76 nói:Trưa mùng 2, em đi trên đường Phổ Quang, cũng gặp 1 bác Captiva màu ghi vàng ngay góc cua Hyundai Tiên Phong, em đá đèn 3 phát....bác cáp lơ luôn![]()
Civic màu xám b.số 52 U xxxx, có dán logo SOS là ông TrvHoang đó bácTommyT nói:Em hay gặp bác nào ở S.O.S đi Honda Civic trên đường Cộng Hòa,em nhá đèn chào hoài á!dragonlong76 nói:Trưa mùng 2, em đi trên đường Phổ Quang, cũng gặp 1 bác Captiva màu ghi vàng ngay góc cua Hyundai Tiên Phong, em đá đèn 3 phát....bác cáp lơ luôn![]()
Các bác chào oser nếu mún được nhận diện thì các bác cũng nên dán logo trước sau đi nhe.... E gặp bác nào trên đường mà chào e kiểu đá đèn nhưng ko nhận diện được logo chắc e cũng lơ đó các bác, chứ lúc đang ức chế mà đá đèn mà ko có logo os chắc e cũng lèm bèm tự kỷ đó...
hay khi nào thấy ae Oser thì thò tay ra ngoài chào như vậy nha các bác
Last edited by a moderator:
Sáng nay trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp em gặp xe bác Thành Hesovi đi hướng ngược chiều, tiếc là ko kịp chào bác.