Hạng D
25/10/07
1.324
6.228
113
Nhường anh, nhường để go Home cho an yên. Còn khi nó căng quá tùi doing họng live luôn.
 
Hạng C
6/9/10
885
433
63
34
TP HCM
E hồi 5 năm về trước cương - giờ e nhường hết, vượt phải, vượt trái, chẻ đầu cúp trái... e nhường đi trước hết...
Mà kinh nghiệm là mấy thể loại đó chạy trước lát em lên cũng thường thấy đứng gãi đầu với CSGT hà ;)
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Mustafa and cheetah
Hạng D
21/3/16
1.014
665
113
Tính mạng nó đã không xem ra gi thì thôi cố chấp với nó làm gì. Em nhường "cụ" đi trước.
 
Hạng C
15/6/16
844
1.121
93
40
Tuỳ từng tình huống, ví dụ xe họ yếu, lỡ đang vượt dở chừng thì xe mình tới sẽ nhường. Nhưng đi đường hẹp, khi gặp tình huống vượt mà kiểu xe lớn cố tình ép thì các nác đừng vội nhường nhé. Trong tình huống này từ xa nó thấy bác có tín hiệu yếu vía là nó cho xe vượt lên, đôi lúc sẽ rơi vào tình huống 1 là đụng, không đụng thì bay xuống ruộng đó. Nói tóm lại tuỳ từng tình huống khác nhau, không phải cứ nhường là thượng sách, đôi khi nhường sẽ mang hoạ vào thân.
 
Hạng F
3/10/15
9.899
12.177
113
Bọn này nó chạy lạng lách lắm, không nhường nó va vào xe mình hỏng hết.
Nhường thôi, mình không mua bảo hiểm.
 
Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
ra đường gặp thể loại này tốt nhất là nghỉ chắc trên xe có chuyện khẩn cấp nên người ta mới đi vậy cho nhẹ cái đầu :)
 
Hạng B1
15/12/17
82
78
33
33
Nhường bác ạ.
Một là chắc họ cũng có việc bận. Hãy nghĩ đến mình đôi khi cũng có lúc vượt ẩu và được nhường.
Hai là, nếu ko nhường mà có va chạm thì kiểu gì mình cũng phiền phức. Hoặc bên kia cũng chả nhường thì mình mất thời gian và lại còn khó chịu.
Sau khi nhường thì cứ hài hước động viên mình là "mình vừa né 1 con bò" hoặc "mình vừa né 1 bãi phân bò".
Thế cho lành :)