Tập Lái
11/12/16
9
3
3
36
Gara của em hiện tại cửa vào rộng 2.8m, nhưng càng vào trong thì hẹp chỉ còn 2.4m thôi.
Con xe của em sắp lấy dài 4.850m, rộng 2.20m cả gương và 2.073m nếu cụp gương. Đường trước nhà tính cả vỉa hè 7.5m - 8m. Cái gara nhà em chỉ tiến vào thì mới mở được cửa bên lái ạ. Vậy theo các cụ nên lùi hay tiến đây? Nếu tiến để mở cửa bên lái thì có dễ không ạ?

Em cảm ơn các cụ nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/3/09
1.113
1.198
113
Hẹp thì nên lùi và còn tùy bác vào chỗ đậu địa hình thế nào nếu nền nhà hay sân nhà có dốc trơn trượt thì cân nhắc xe cầu trước hay cầu sau (4wd, AWD thì khỏi lo), nhà mình hay bãi quen thì cứ thử cả 2 và chọn cách nào hợp lý, dễ hay tiện lợi nhất cho mình
 
Tập Lái
11/12/16
9
3
3
36
Em vừa sửa lại bài kèm kích cỡ của xe và gara. Tiếc thì vẫn hơi sợ các cụ à. Nhưng không tiến thì phải trèo qua trông kì kì.
 
Hạng B2
18/8/16
264
366
63
Bác nói vậy thì rõ ràng bác phải tiến vào rồi, lúc ra thì de thôi. Làm sao thấy tiện cho mình nhất là được. De vào nhiều bữa đi về mệt, lại còn công đoạn trèo qua bên kia để ra ngoài thì bực lắm, chưa kể sáng ra cũng phải trèo qua mới vào ghế lái được.

P/S: Các bác sale cam hông, cam 360 độ vào tư vấn đi kìa. Có mối rồi nè. :)
 
  • Like
Reactions: xlive
Tập Lái
11/12/16
9
3
3
36
Lắp thêm cam 360 vào nữa thì tiến vào đơn giản các cụ nhỉ. Em vừa sửa kích cỡ xe và gara ở trên đó. Nếu mà dễ thì em vui rồi.
 
Hạng B2
18/8/16
264
366
63
Lắp thêm cam 360 vào nữa thì tiến vào đơn giản các cụ nhỉ. Em vừa sửa kích cỡ xe và gara ở trên đó. Nếu mà dễ thì em vui rồi.
Có cam hông hay cam 360 thì bác sẽ dễ vô hơn nhiều. Nhưng bác đã chơi thì chơi Oris hoặc Omnivue đó, đừng chơi hàng tàu.
 
  • Like
Reactions: aone999
Hạng B2
10/12/15
316
296
63
39
Quận 12
Thường người ta de đít vô. Sáng chạy ra cũng nhẹ, khỏi phải làm tarzan. Anh cho cái bản vẽ xem nào?
 
Hạng D
24/10/14
1.861
1.593
113
TP.HCM
Kiên nhẫn thoát vấn nạn kẹt xe triền miên về được tới nhà rồi thì thêm kiên nhẫn "de" vào nó dễ dàng hơn nhiều so với việc buổi sáng tinh thần đang sảng khoái, thêm phần thoải mái vì tối qua thuộc bài, mà de ra lỡ cọ quẹt vào xe thì tự nhiên bực mình cả ngày đó bác :D
Túm lại: Về thì de, đi thì tiến!