Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Chuyện cũng hơi nguội 1 chút, nhưng vẫn còn trong thời hạn có hiệu lực truy cứu, em đăng lên để truy nã, cộng với để nhắc nhở 1 chút. Câu chuyện như sau :

Chúa nhật vừa qua ngày 11/1 em có dịp đi dự đám cưới bà con ở Sóc Trăng, đi thì không sao, về em cũng chẳng sao :), nhưng tới đoạn thị xã Cái Bè (hay Cai Lậy gì đó), quốc lộ 1 đi miền tây tốc độ tối đa được 80km/h (dưới 30 chổ, dưới 3,5t) chia làm 3 làn và đã phân làn lại như sau: làn ngoài cùng về bên trái "xe ô tô", làn giữa "xe ô tô, xe mô tô", làn trong cùng "xe 2 và 3 bánh" . Xe em chạy làn giữa tầm 70km/h vì phía trước có 1 chiếc xe tải 500kg đang chạy khoảng 60km/h ở làn ngoài cùng, thì phía sau có nhá đèn "kịch kịch", vượt qua xe em cái vèo, và tiếp tục đá đèn xin đường xe tải nhỏ đang đi ở làn ngoài cùng, nhá 1 hồi (thực ra thì cũng ko lâu lắm , chắc chưa được 1 phút, nếu xét theo sự kiên nhẫn của em thì cậu này kém kiên nhẫn lắm :) ). Cậu ta đành lái vào trong vượt qua xe tải nhỏ rồi bất ngờ hất lái lại về bên trái, phần thân sau xe cậu này ép mạnh vào đầu xe tải nhỏ làm xe này bị hất vô con lương, văng ra loạng choạng nhưng may là chưa té.. Em cũng phải thắng dúi dụi.. :( Xong cậu ấy bỏ chạy, em thấy thế điên quá đuổi theo, ngang ngang xe rồi nhưng ko dám cho ngang hẳn vì biết đâu nó điên ép mình xuống ruộng nữa thì khổ, em bảo ông anh ngồi bên ghi lại đặc điểm nhận dạng xe, biển số rồi gọi ngay cho 113 ở địa phương đó nhưng gọi ko được, tiếp tục đuổi theo sát nút, em lầm bầm trong miệng rằng tao sẽ đợi mày dừng đèn đỏ, rồi sẽ xuống xe cho mày 1 đấm...
Thế nhưng cứ đuổi mãi mà chẳng thấy đèn đuốc gì đâu cả, đuổi mà ông bác ngồi băng sau cứ bảo "mày dừng cho bác đi đái 1 cái, mắc đái quá"
em: bác đợi xíu đi, tới đèn đỏ con dừng cho bác xuống
Thế là chạy tiếp... đuổi tiếp, đến khi ổng mắc quá chịu hết nỗi rồi, tự tay mở cửa làm liều, xe báo động lên thì em mới tấp đại vô lề cho ổng đi. Thế là để nó chạy thoát.. Sẵn dừng xe, em lấy đt gọi lại cho 113 thì gọi được, em trình bày vấn đề vừa xảy ra trên đường và báo lại biển số xe, đặc điểm xe. xong cho xe chạy tiếp.

Nay lên đây để thông báo cho các bác, anh chị, các bạn nào có quen biết hay vô tình gặp xe Mercedes màu đen (đời gì không kịp nhìn) biển kiểm soát 51A - 606.36, nên khuyên bác ấy đi trình báo và có trách nhiệm với xe tải kia, tôi không ngại công bố biển số ở đây, vì tôi thấy đây là trường hợp vô cùng nguy hiểm, và cần phải cho cơ quan chức năng hay để có hình thức răng đe với lái xe này. Cơ qua chức năng có sưu tra và yêu cầu người làm chứng thì tôi và gia đình mình sẽ đứng ra làm chứng.
Bên cạnh đó, khuyên các anh em xe tải, nhất là xe tải nặng, vì sau khi có biển phân làn mới ở ql1 khu vực miền tây thì các anh em cứ cho xe mình ì ì đi 1 làn bên trái ngoài cùng, có khi chỉ chạy chừng 40, 50 gây ảnh hưởng nhiều đến những xe lưu thông ở tốc độ cao. Điển hình trường hợp anh xe tải nhỏ ở trên, thách thức sự kiên nhẫn của anh Mer và đã nhận hậu quả. Chúc anh chị em lái xe an toàn, thân...
 
Hạng B2
8/4/08
424
83
28
54
Vụ này mà có cam hành trình thì tiêu đời em trai rồi
 
Hạng C
31/7/14
832
791
93
ơ đệt thằng đi chiếc mec màu đen này ah .e bị nó chay lên tấp vào đầu xe k bật nhan ,k đá đèn gì ráo khúc hết cao tốc ra hướng nguyễn văn linh đay mà .vào khoản 3h30 tới 5h. e chưởi thầm chay xe xịn mà đéo có văn hoá.nhin thay bien 51a nhung k nhớ số sau
 
  • Like
Reactions: hungpda
Hạng C
31/7/14
832
791
93
Sao thằng Mer ép thằng tải nhỏ làm gì nhỉ vì oto được lưu thông 2 lane mà.
k phải bác oi thang mec no chạy láo lắm giống như nhà co ng hấp hối vay đó đường dẩn 2 lane mà nó con tấp đàu xe e mà.mất dạy lắm
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
thằng đi mer nó khùng hoặc nó ko biết chữ,chắc do biển phân làn bằng chữ chứ ko phải vẽ hình, giờ em đi QL1 đoạn TG em ko bao giờ đá nhan xin vượt trái nữa, bên trong nếu trống thì em vô trong, ko trống thì em đợi (vì ko trống xe trc cũng đâu có nhường đc)