Thảo Luận Chung Ghét Saigon chổ nào ??

Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Mình có mặt ở SG từ niên khoá 70-71, đến đầu năm 75 lên đường , 95 về lại SG . Như vậy có đươc gọi là dân SG không các bạn .
Năm 75 bác rời SG thì chắc hoặc là di tản sang Mỹ, hoặc là đi KTM ?
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng C
19/11/09
992
799
93
Nói chung người miền nam tính tình phóng khoáng cởi mở dễ gần... chân thật không điêu ngoa như miền ngoài. em cũng chỉ mới sống có 20 năm hơn thôi nhưng cảm nhận là như vậy
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Có bài tâm sự của 1 anh 18 tuổi rời VN, sang ở Mỹ 17 năm.
Giờ chưa biết đâu là nhà?
"Tôi xa quê, đi tìm giấc mơ Mỹ vào năm mười tám tuổi. Thêm một năm nữa thôi, là thời gian bên đây bằng thời gian sinh ra và lớn lên bên nhà. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, học vấn cũng có được trên mảnh đất này. Vậy mà, cuối mỗi chuyến đi về thăm nhà vội vã, khi máy bay chuẩn bị rời Tân Sơn Nhất, tôi vẫn thường tự hỏi, không biết mình đang trở về hay sắp ra đi?"
http://thanhnien.vn/doi-song/17-nam-o-my-que-nguoi-dat-khach-740736.html
 
Hạng B2
19/12/15
261
289
63
27
Sai Gon
Có bài tâm sự của 1 anh 18 tuổi rời VN, sang ở Mỹ 17 năm.
Giờ chưa biết đâu là nhà?
"Tôi xa quê, đi tìm giấc mơ Mỹ vào năm mười tám tuổi. Thêm một năm nữa thôi, là thời gian bên đây bằng thời gian sinh ra và lớn lên bên nhà. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, học vấn cũng có được trên mảnh đất này. Vậy mà, cuối mỗi chuyến đi về thăm nhà vội vã, khi máy bay chuẩn bị rời Tân Sơn Nhất, tôi vẫn thường tự hỏi, không biết mình đang trở về hay sắp ra đi?"
http://thanhnien.vn/doi-song/17-nam-o-my-que-nguoi-dat-khach-740736.html
Không biết nơi đâu là quê nhà !!!
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Không biết nơi đâu là quê nhà !!!
Quá khổ!
Nói ví dụ lỡ có chiến tranh giữa Mỹ và TQ, hay giữa VN và Mỹ thì với những người Mỹ gốc Hoa hay người Mỹ gốc Việt có số lượng lớn hiện nay ở Mỹ sẽ có suy nghĩ và hành động gì?????
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Không thể ghét nổi chỗ nào nhất là em gái sg, nghe dọng nói thôi đã chết mê rồi vd :."anh à, lâu rồi mình chưa đi đâu xa đó nha, bộ anh hứa với em rồi anh tính quên luôn hả" . Chưa từng thấy 1 e nào đanh đá chua ngoa bao giờ. 1 a dân bắc sống ở sg đã lâu cho biết
Hổng lẽ cả cái os này k ai giống em, hay là.....