Hành trình 11 ngày rong ruổi với tổng quãng đường di chuyển gần 4.200 km, có ngày chạy liên tục hơn 12h, có ngày thong thả vài trăm km; ở Lào chạy không đúng tốc độ, chạy sao cảm thấy ổn là được; ở Đông Lào cho sao chạy vậy, không tốn ổ bánh mỳ nào (trừ chủ động gửi 150k LAK cho mấy chú cảnh sát Lào), xe cộ ngon lành, ăn chơi vui vẻ, đi về an toàn.
Lào, đất nước tôi có ấn tượng rất tốt và trải nghiệm rất vui vẻ khi có dịp rong ruổi thăm thú lần đầu mười mấy năm về trước. Khoảng hơn 5 năm trước, cùng vài người bạn mới quen khi lượm cái xe mới, đi thăm thú đất nước này 2 năm liên tục, chỉ loanh quanh ở khu vực Hạ Lào do thời gian hạn chế và di chuyển không quá xa. Chưa kịp đi đâu thêm thì 2 năm Covid bó giò bó cẳng, ngồi nhà bàn chuyện đi chơi. Năm nay tình hình có vẻ ổn, sẵn lịch nghỉ lễ được nhiều ngày nên từ đầu năm nhóm đã lên kế hoạch rong chơi.
Đã hứa với bạn sẽ lên lịch trình quanh quẩn đâu đó khoảng 10 ngày cả đi lẫn về rong ruổi từ Hạ Lào lên Thượng Lào, đến được và thăm thú những điểm quan trọng của đất nước dễ mến, đáng yêu, phong cảnh tuyệt vời cùng người dân thân thiện, hiền hòa.
Tôi chỉ lo mỗi đoạn lên lịch trình, phân chia các việc khác như lo khách sạn, điểm nghỉ ngơi, các việc hậu cần khác… cho anh em bạn bè trong nhóm. Lần này đi chơi cũng sẽ là 3 xe quen và thân nhau trong chuyến đi đầu tiên. Sắp đến ngày đi rồi, mọi việc chuẩn bị đã xong, tôi vẫn háo hức như trước những chuyến đi khác mà có lẽ háo hức hơn vì mấy năm rồi Covid có cho đi đâu mà đi. Cũng phải 20 năm nay, năm nào tôi cũng rong ruổi một vài chuyến mà sao lần này vẫn háo hức như xưa.
Tôi vẫn thường ghi chép lại những chuyến đi, lần này cũng tính ghi lại chi tiết mà giờ cũng già rồi, lười lắm nên ghi tạm qua ảnh là chính, các bác các bạn coi chơi cho vui nhé.
Ngày 1: Sài Gòn - Buôn Ma Thuột
Dự kiến ngày thứ 6, 28/4/2023 mới depart theo lịch trình nhưng em nhỏ trong nhóm rủ đi trước một ngày để thong thả hơn. 7h30 27/4/2023 sáng các em đã qua nhà đúng hẹn, chạy đi ăn sáng rồi depart.
Lên đường nhé, khoảng 8h chúng tôi khởi hành.
Thong thả di chuyển, cỡ 4h chiều chúng tôi đã có mặt Buôn Ma Thuột. Ghé dừng chân và nghỉ đêm tại nhà quê người thân. Buổi tối thời tiết mát mẻ dễ chịu, gió hiu hiu cùng tụ tập uống trà nhà làm chuẩn chỉnh, loại có bọt rất sung sướng, tối ngủ rất ngon.
Ngày 2: Buôn Ma Thuột - Ngọc Hồi (Kon Tum)
Sáng thong thả café, bơi lội, ăn sáng rồi lòng vòng xứ café, cỡ 10h sáng chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Trưa ghé Gia Lai mần tô phở khô.
Đến chiều đã tới Ngọc Hồi, đi lòng vòng tìm khách sạn và quán ăn tối đợi một xe nữa cùng nhập đoàn.
Ngày 3: Ngọc Hồi (Cửa khẩu Bờ Y) – Attapeu – Pakse
Sáng 6h trả phòng, tập trung kiếm quán ăn sáng xong chúng tôi chính thức bắt đầu chuyến rong chơi Lào.
Bình minh phố núi Ngọc Hồi.
Di chuyển lên cửa khẩu Bờ Y tranh thủ làm thủ tục xuất cảnh cho người và xe.
Làm thủ tục và lo mấy việc giấy tờ, hậu cần khá nhanh nên các bạn đồng hành già mà còn teen bảo chạy lên cột mốc ba nước Đông Dương chơi một lát.
Bước qua tiếp là cửa khẩu Phoukeua.
Tiếp tục lên đường, đặt chân qua đất Lào là bắt đầu đồi núi. Cũng phải gần như trên 90% đoạn đường khắp nước Lào là đường đèo, đồi núi khúc khuỷa quanh co. Dự tính khi về Đông Lào sẽ đi ngã Tây Trường Sơn mà nguyên chuyến đi đèo gần hết nên khi trở về Đông Lào ông nào ông nấy nghe đèo là ớn tận cổ.
Trưa ghé quán ở Attapeu ăn trưa, bắt đầu cảm nhận được cái nóng đổ lửa.
Lâu lâu có mấy chú CSGT hỏi thăm, giấy tờ đầy đủ, chạy đàng hoàng nên thích thì gửi mấy chú ấy vài chục LAK café còn không thì cứ đi tiếp. Các chú CSGT rất hiền lành, chỉ hỏi han đi đâu, không vòi vĩnh xin tiền gì hết. Thật tuyệt người Lào!
Đến chiều đã tới điểm nghỉ ngày đầu tiên. Sabaidee Valley, chỗ này khá đẹp, cơ sở vật chất vẫn rất tốt sau vài năm Covid, nằm trên cao nguyên Bolaven gần thủ phủ café Paksong của Lào. Chúng tôi đã ở đây lần thứ 3.
Một góc Saibadee Valley.
Nhận phòng và ghỉ ngơi chút đã, mần ly trà Lào loại ưa thích rất ngon thanh mát lành. Miệng tôi thấy tuyệt nhất trong các loại trà Lào.
Tôi tính xách mớ trà tự mần theo mà ngại hải quan lằng nhằng, phần vì biết trà Lào khá ngon nên chơi đỡ cũng được. Phải công nhận hãng bia Lào khá sáng tạo và theo xu hướng, đã là lager mà còn là IPA style. Ăn tối xong, cả bọn kéo về phòng, ra trước hiên bày đàn trống ra ca hát tùng tùng tới khuya. Đang mùa nóng mà ở đây không khí mát mẻ trong lành nên vừa uống trà vừa ca hát thật vui. Chẳng cũng khoái ư? Không biết mấy khách hàng xóm có phiền lắm không nhưng biết sao được, đi chơi mà, phải vui chớ! Kết thúc ngày đầu tiên trên đất Lào an toàn, vui vẻ.
Lào, đất nước tôi có ấn tượng rất tốt và trải nghiệm rất vui vẻ khi có dịp rong ruổi thăm thú lần đầu mười mấy năm về trước. Khoảng hơn 5 năm trước, cùng vài người bạn mới quen khi lượm cái xe mới, đi thăm thú đất nước này 2 năm liên tục, chỉ loanh quanh ở khu vực Hạ Lào do thời gian hạn chế và di chuyển không quá xa. Chưa kịp đi đâu thêm thì 2 năm Covid bó giò bó cẳng, ngồi nhà bàn chuyện đi chơi. Năm nay tình hình có vẻ ổn, sẵn lịch nghỉ lễ được nhiều ngày nên từ đầu năm nhóm đã lên kế hoạch rong chơi.
Đã hứa với bạn sẽ lên lịch trình quanh quẩn đâu đó khoảng 10 ngày cả đi lẫn về rong ruổi từ Hạ Lào lên Thượng Lào, đến được và thăm thú những điểm quan trọng của đất nước dễ mến, đáng yêu, phong cảnh tuyệt vời cùng người dân thân thiện, hiền hòa.
Tôi chỉ lo mỗi đoạn lên lịch trình, phân chia các việc khác như lo khách sạn, điểm nghỉ ngơi, các việc hậu cần khác… cho anh em bạn bè trong nhóm. Lần này đi chơi cũng sẽ là 3 xe quen và thân nhau trong chuyến đi đầu tiên. Sắp đến ngày đi rồi, mọi việc chuẩn bị đã xong, tôi vẫn háo hức như trước những chuyến đi khác mà có lẽ háo hức hơn vì mấy năm rồi Covid có cho đi đâu mà đi. Cũng phải 20 năm nay, năm nào tôi cũng rong ruổi một vài chuyến mà sao lần này vẫn háo hức như xưa.
Tôi vẫn thường ghi chép lại những chuyến đi, lần này cũng tính ghi lại chi tiết mà giờ cũng già rồi, lười lắm nên ghi tạm qua ảnh là chính, các bác các bạn coi chơi cho vui nhé.
Ngày 1: Sài Gòn - Buôn Ma Thuột
Dự kiến ngày thứ 6, 28/4/2023 mới depart theo lịch trình nhưng em nhỏ trong nhóm rủ đi trước một ngày để thong thả hơn. 7h30 27/4/2023 sáng các em đã qua nhà đúng hẹn, chạy đi ăn sáng rồi depart.
Lên đường nhé, khoảng 8h chúng tôi khởi hành.
Thong thả di chuyển, cỡ 4h chiều chúng tôi đã có mặt Buôn Ma Thuột. Ghé dừng chân và nghỉ đêm tại nhà quê người thân. Buổi tối thời tiết mát mẻ dễ chịu, gió hiu hiu cùng tụ tập uống trà nhà làm chuẩn chỉnh, loại có bọt rất sung sướng, tối ngủ rất ngon.
Ngày 2: Buôn Ma Thuột - Ngọc Hồi (Kon Tum)
Sáng thong thả café, bơi lội, ăn sáng rồi lòng vòng xứ café, cỡ 10h sáng chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Trưa ghé Gia Lai mần tô phở khô.
Đến chiều đã tới Ngọc Hồi, đi lòng vòng tìm khách sạn và quán ăn tối đợi một xe nữa cùng nhập đoàn.
Ngày 3: Ngọc Hồi (Cửa khẩu Bờ Y) – Attapeu – Pakse
Sáng 6h trả phòng, tập trung kiếm quán ăn sáng xong chúng tôi chính thức bắt đầu chuyến rong chơi Lào.
Bình minh phố núi Ngọc Hồi.
Di chuyển lên cửa khẩu Bờ Y tranh thủ làm thủ tục xuất cảnh cho người và xe.
Làm thủ tục và lo mấy việc giấy tờ, hậu cần khá nhanh nên các bạn đồng hành già mà còn teen bảo chạy lên cột mốc ba nước Đông Dương chơi một lát.
Bước qua tiếp là cửa khẩu Phoukeua.
Tiếp tục lên đường, đặt chân qua đất Lào là bắt đầu đồi núi. Cũng phải gần như trên 90% đoạn đường khắp nước Lào là đường đèo, đồi núi khúc khuỷa quanh co. Dự tính khi về Đông Lào sẽ đi ngã Tây Trường Sơn mà nguyên chuyến đi đèo gần hết nên khi trở về Đông Lào ông nào ông nấy nghe đèo là ớn tận cổ.
Trưa ghé quán ở Attapeu ăn trưa, bắt đầu cảm nhận được cái nóng đổ lửa.
Lâu lâu có mấy chú CSGT hỏi thăm, giấy tờ đầy đủ, chạy đàng hoàng nên thích thì gửi mấy chú ấy vài chục LAK café còn không thì cứ đi tiếp. Các chú CSGT rất hiền lành, chỉ hỏi han đi đâu, không vòi vĩnh xin tiền gì hết. Thật tuyệt người Lào!
Đến chiều đã tới điểm nghỉ ngày đầu tiên. Sabaidee Valley, chỗ này khá đẹp, cơ sở vật chất vẫn rất tốt sau vài năm Covid, nằm trên cao nguyên Bolaven gần thủ phủ café Paksong của Lào. Chúng tôi đã ở đây lần thứ 3.
Một góc Saibadee Valley.
Nhận phòng và ghỉ ngơi chút đã, mần ly trà Lào loại ưa thích rất ngon thanh mát lành. Miệng tôi thấy tuyệt nhất trong các loại trà Lào.
Tôi tính xách mớ trà tự mần theo mà ngại hải quan lằng nhằng, phần vì biết trà Lào khá ngon nên chơi đỡ cũng được. Phải công nhận hãng bia Lào khá sáng tạo và theo xu hướng, đã là lager mà còn là IPA style. Ăn tối xong, cả bọn kéo về phòng, ra trước hiên bày đàn trống ra ca hát tùng tùng tới khuya. Đang mùa nóng mà ở đây không khí mát mẻ trong lành nên vừa uống trà vừa ca hát thật vui. Chẳng cũng khoái ư? Không biết mấy khách hàng xóm có phiền lắm không nhưng biết sao được, đi chơi mà, phải vui chớ! Kết thúc ngày đầu tiên trên đất Lào an toàn, vui vẻ.
Last edited by a moderator: