Thu phí đậu xe ô tô mà còn lỗ hàng tỷ nữa là... tui n toan biệt th, siêu x, gai g ko thôi....
Ko biết mấy bác trải nghiệm vụ thu phí này chưa chứ em trải nghiệm 3 lần, tóm gọn là tào lao kinh dị. Phải cài app myparking. Chuyện này bình thường vì muốn xài phải cài app.
Chuyện tào lao nó ở khúc sau này:
1. App nó lag, kết nối server chập chờn, quay mòng mòng dù là đang ở Q1, Q5, Q10
2. Trả tiền bằng vịt teo pay, ATM, Visa, ... Em chọn ATM nội địa với Vietcombank mà nó làm tới lui cả chục lần mới được, bác nào bỏ quên thẻ ATM ở nhà là ko biết thông tin trên thẻ mà điền vào app vì nó hỏi tè le (số thẻ, ngày hết hạn gì đó, tên, OTP)
3. Tính năng gia hạn thời gian đậu xe nó không hoạt động. Vd ban đầu chọn đậu 1h, nhưng có việc bận sau 1h ko ra lấy xe được thì app nó báo là hết giờ, có muốn gia hạn không, em chọn gia hạn thì nó quay mòng mòng sau đó báo ko cho gia hạn, phải lết ra chỗ đậu xe để đặt lại và tiếp tục combo lag và hỏi tè le thông tin.
4. Khu vực đậu xe chật hẹp mà còn tè le xe khách, xe trung chuyển, hàng quán để đồ nhất là khu q5, q10. App nó báo còn chỗ trống nhưng thực sự bị chiếm dụng gần hết rồi. Nhân viên cty TNXP có 10 cái mạng cũng ko dám đụng chuyện với dân nhà xe và dân địa phương.
5. Biểu phí thì cao vô lý. 25k/1h cho việc đậu mưa nắng ngoài trời có qua vẹt thì tự chịu, trong khi ở Mall trung bình là 20-25K/4h đậu xe trong hầm mát mẻ. Vd, lủi vô trung tâm văn hóa q5 làm ly cafe 59k có parking + toilet + wifi.
Dạo gần đây nếu có chờ người nhà thì vô Mall, trung tâm văn hóa, cafe, siêu thị cho nó khỏe cái người, có cần thì em cũng đi bộ tí hay kêu grab 2 chở qua chứ ko thèm xài cái myparking củ chuối.