Hạng B1
1/4/10
66
3
8
hieu_wangler nói:
Mịa... trong môn học interational business có một lọai nhà máy "screw driver". Iem không hiểu hỏi ông thầy thì ổng bảo rằng đó là nhà máy lắp ráp. Túm lại là linh kiện hay bộ phận rời của thèng khác (tung cửa). Ta chỉ lắp ráp và nội địa hòa những cái đơn giản...
Thế mà cũng gọi là nền công nghiệp otô nước nhà đới....
Xe matiz em éo có j hết thế mà mua với giá mắc lòi mắt...
chán..
Vâng VN start chien lược CN oto từ ~ 1995 nhưng đến giờ vẫn chỉ dừng lại là lắp ráp.

VAMA thì kệ vì có nhiều lãi là ok man. Các bác quản lí, thanh tra thì


"Thanh tra thanh mẹ thanh gì...
cứ có phong bì thì lại thanh kiu"

Thành ra CN oto nó đi xuống chứ k đi lên như bên Hàn, Thái, v.v.

Đành cứ đợi đến ngày 0% thuế xem sao... (2018 thì phải).

Trước mắt em cứ lấy tiền lương mua tạm con Cherry QQ3 cho nó khỏi ướt đầu cái đã, hehe
 
Tập Lái
4/9/06
34
0
0
có vẻ đề tài chạm đến lòng tự ái dân tộc nên các bác phản hồi sôi nổi quá vậy chúng ta là những công dân yêu nước nhưng yêu chế độ thì ...!?. có ai trong chúng ta đặt mình vào vị trí của chú xuân Kiên hay bác Dương Trường hải chưa? riêng tôi thì đã làm điều đó ít nhất trong mơ rồi ngày tôi đọc được cuốn tự truyện của chủ tịch tập đoàn Hyundai sao mà trong lòng rạo rực lắm, rồi cái ước mơ của tôi được đền đáp bởi một cty nho nhỏ sản xuất linh kiện cho oto tôi đem nguyên lý của chủ tịch Hyundai tâm sự với sếp, sếp tôi cười mà sau này mới biết đó là điệu cười đắng cay. cụ thể công việc là sản xuất ghế cho xe 24 chổ đến 50 một cái ghế đơn giản vậy mà mình phải nhập khẩu 50% giá trị, nào là ty hơi tay ngã, thanh nhôm trược, sản xuất ghế đẹp phải đúc khuôn nào là pass ghế khung mouss, nhưng cực nổi là làm được bao nhiêu xe lúc này mới thấy tính liên kết của ta không có ráp được cho xe SAMCO thì ráp cho xe 1-5 không được tuy cùng loại xe vậy làm bộ khuôn khác dẫn đến giá thành cao không cạnh tranh được với hàng Thái Lan hay Trung Quốc. lúc hoạch định có vẽ cái bánh thị phần rất là to và ngon ăn lắm nhưng đi vào hoạt động được vài năm thì thoi thóp lâu lâu có mấy chú mặt đồng phục xuống kiếm bánh không biết bánh thơm hay thuối mà mỗi lần như thế sếp tôi lại nhăn.