kkk cuối năm xui thế ... chia buồn bác chủ ...kêu xe cẩu cứu hộ chắc cứu
Có cảnh báo sao a chạy lọt vậy hay có che đậy sơ sài a nhìn ko ra,chưa gãy phuộc là may đó a ah
Mới kể cho em nghe. mà hôm nay đã lên sàn rồi... Lợi hại cho bánh xe treo dưới gầmHehehe!
Cuối năm còn vài tấm hình đăng lên cho vui ~~!
Xe đang chạy ở khu vực cửa khẩu Xa Mát , Tây ninh thì nghe cái ầm ,đuôi xe nghiêng hẳn về bên trái...chỉ nghe loáng thoáng ...""rớt , rớt .. rồi~~!..". Mở cửa xuống xe thì thấy thế này:
![]()
Sau khi đã được giải thoát đẹp mắt... thì em nghiên cứu thủ phạm:
![]()
Nhìn gần hơn , nghe mấy anh xe ôm nói do xe cont làm sập nắp , mấy anh bảo vệ lấy cái cây khô nhô cao làm tín hiệu cảnh báo ~~~!
![]()

Kiểu này chắc 3-4 người nhấc đít xe lên là thoát. Vậy thôi khỏi cần mua 02 cầu làm gì.
Khi nào mắc thì nhờ cửu vạn đến giúp
Khi nào mắc thì nhờ cửu vạn đến giúp
xe bác ha?? rồi tiếp theo sao bác??
Dạ xe em , định mai đi với bác lên vinastar cho vui , .......nhưng
này:
... bị ông anh mượn mất rùi để đón VK ở sân bay cho đủ 7 chổ, giờ đang cầm em này của Huyendai, Tucson 5 chổ.... em này có 1 câu chuyện buồn cười lắm . Em đổi xe cho ảnh sáng 9H hôm qua 24/12/2014, nhưng em chở gia quyến đi nhà hàng 30 câu cá gần ngã tư Nguyễn Văn Linh -Phạm Hùng .
Ăn uống xong , gia đình em về lúc 14h , vừa ra ngã tư phạm Hùng -Nguyễn Văn linh , thì em thấy xe em ( PS có máy porsche phíasau , em thông báo gia đình xong em zí theo cho vui là chính ( muốn làm cho ông anh ,bà chị dâu hết hồn ~~!) .Nhưng mà , zí 2 cái ngã tư không theo kịp , em đạp tucson 80km/1 h mà vẩn k thấy hình bóng 2 cái cánh Porsche.... Mãi đến ngã tư thứ 3 , ổng bị dính đèn đỏ , mới bắt kịp ~~! hú hồn .. Bậy giờ , gia đình em mới tin em nói sự thật : " PS D AT vô địch về tăng tốc tầm ngắn .... có 4 số àh , máu lắm ~~~~!!!!.."
em đang lái em này :

Chỉnh sửa cuối:
Không phải là xui đâu bác TT, trong cái xui có cái hên ạh , em sẽ kể tiếp ( nảy mắc đi nhậu , thung kủm ~~!)kkk cuối năm xui thế ... chia buồn bác chủ ...kêu xe cẩu cứu hộ chắc cứu