Hạng B2
1/11/05
468
10
18
58
SG
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Xin chúc mừng giải OTC thành công rực rỡ, xin cám ơn các bác trong ban tổ chức, các nhà tài trợ (nhất là bác hoahoanglanthang5
76.gif
) xin cám ơn các thành viên đã tham gia và cổ vũ nhiệt tình, thật là một ngày chủ nhật đáng nhớ!!!:)

@all OTC : công nhận bộ đồ hơi bị đẹp, bác Vinh chắc đã nhìn thấy trước khi đánh trận ck rồi nên mới để thua dễ như vậy :D, khổ thân em không biết gì nên cứ cố theo chiến thuật mới của bác ý, sức khỏe không tốt mà không dám nói sợ ảnh hưởng đến partner (em đang bị cảm và bị tào tháo rượt, đánh xong trận chung kết là em bị lên cơn sốt luôn , ngồi vào bàn chút là em biến về nằm run bần bật đến giờ này mới tỉnh :()
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Ui trời , 2 bác bị cảm đứng với nhau mà còn thế , chứ khỏe thì ai chịu cho nổi trời , đồ gì mà đẹp vậy bác , up lên cho AE chiêm ngưỡng cái nào .:D:D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Em thì sau khi tưng bừng cùng các anh....sáng ngủ dậy không nhớ hôm qua mình về nhà được như thế nào! :)
 
Hạng D
15/5/07
1.488
2.082
143
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Hôm qua Bác lên xe là Véo, còn hơn điện xẹt luôn :D
 
Hạng D
10/1/07
2.397
4
38
Việt Nam
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Em thì sau khi tưng bừng cùng các anh....sáng ngủ dậy không nhớ hôm qua mình về nhà được như thế nào!
sau khi bác làm cái véo y như drifting em còn nói với các bác còn ngồi lại trình bác lơ cao lắm , chạy 200 km/h còn được thì như vậy ăn thua gì !!!!
 
Hạng D
17/7/06
3.605
168
63
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Trích đoạn: dawmgoodman

Trích đoạn: Vinh Hiển

Hôm qua Bác lên xe là Véo, còn hơn điện xẹt luôn :D

ơ, bác Vinh Hiển vào khi nào em không thấy để sang chào nhẩy :)
Bác về rồi, Vinhhien mới vào, gần cuối còn có F1-race và bà cả tới nữa
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
17/7/06
3.605
168
63
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Chào các Bác,

Đây là kết toán giải đôi nam ngày 30/3/08:

Thu: nquynh 31 mem x250k = 7,900,000
otoBH 6 mem x 250k = 1,500,000
Dawm 13 mem x 250k = 3,250,000
BDH OS =1,000,000
Dư giải đơn 16/12 = 2,160,000
Tổng công: 15,810,000d

Chi: Tiệc chiều 4,500,000
7 két Ken 2,352,000
Nước ngot, suối, bún 210,000
Tiền thuê sân 2,800,000
Tiền thuê trọng tài 1,500,000
5 bình nứoc 20lít 50,000
Quýt, chuối 20kg 360,000
Trà 1kg 60,000
5 bao đá 100,000
Cúp, cờ: 1,360,000
Bún thịt nướng 76 phần 1,140,000
10 hộp banh: 500,000
Thuê treo, hạ banners 100,000
Bo lựom banh: 200,000
Sửa banner 100,000
Mua dây kẽm, xe ôm chở banner 80,000
10 bó hoa 150,000
Tổng cộng: 15,562,000
Dư: 248,000 :):D
 
Hạng C
13/2/04
742
2
18
47
RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .

Trích đoạn: sagittarius234

Xin chúc mừng giải OTC thành công rực rỡ, xin cám ơn các bác trong ban tổ chức, các nhà tài trợ (nhất là bác hoahoanglanthang5
76.gif
) xin cám ơn các thành viên đã tham gia và cổ vũ nhiệt tình, thật là một ngày chủ nhật đáng nhớ!!!:)

@all OTC : công nhận bộ đồ hơi bị đẹp, bác Vinh chắc đã nhìn thấy trước khi đánh trận ck rồi nên mới để thua dễ như vậy :D, khổ thân em không biết gì nên cứ cố theo chiến thuật mới của bác ý, sức khỏe không tốt mà không dám nói sợ ảnh hưởng đến partner (em đang bị cảm và bị tào tháo rượt, đánh xong trận chung kết là em bị lên cơn sốt luôn , ngồi vào bàn chút là em biến về nằm run bần bật đến giờ này mới tỉnh :()

Đúng như lời partner e nói, xin cám ơn các bác trong ban tổ chức, các nhà tài trợ (nhất là bác hoahoanglanthang5) xin cám ơn các thành viên đã tham gia và cổ vũ nhiệt tình. Và đb xin cám ơn partner của em, bác Sagít đã hỗ trợ rất tốt trong quyền trợ giúp[8D] Nhưng rất tiếc e đã đễ phụ lòng bác khi tham lam món quà tài trợ:D

Thật ra hqua e cũng kg khá hơn gì khi vừa đánh vừa phải chùi mũi vì cũng đang cảm, đến hnay thì ôi thôi:( bệnh nặng đến nỗi kg nói nỗi luôn, đầu thì nhức, người thì nhức toàn thân, vai thì đau nhói...[&:] Ôi thôi, hậu quả của ham vui[:'(] Nhưng cũng may là cũng có thành tích, thôi thì chia buồn với các bác cũng có hoàn cảnh giống cặp của e nhưng lại kg may mắn khi phải ra ngoài làm CĐV sớm (bác Kẹt xe & Đâm guốc chẳng hạn hê..hê..[8D])