Hạng C
7/4/11
674
275
63
Vựa lúa Miền Tây
Cái ông BéBa này phát biểu câu nào cũng đáng ghét, khg biết ra đường ổng đáng ghét kiểu này thì thọ được bao lâu nhỉ?!
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
9/1/07
2.084
2.127
113
Hồ Chí Minh - Trà Vinh
lovexe nói:
Cái ông BéBa này phát biểu câu nào cũng đáng ghét, khg biết ra đường ổng đáng ghét kiểu này thì thọ được bao lâu nhỉ?!
bash.gif
bash.gif
Thôi đừng nóng, Bác BéBa biết lổi rồi, đang đi học Văn Hóa OS đó, nên mấy hôm nay không thấy online rồi, hi vọng là sau khi học xong Bác BéBa sẽ không có những câu phát ngôn làm mất lòng Anh em OS nữa:D
 
Hạng B2
26/3/10
146
2
0
khikhoa nói:
...Đằng sau cái gương có cái lẫy bật gương lên trần để chống chói...
tongue4.gif
Em đoán ban ngày bác cụp gương xuống rồi mới chỉnh để nhìn đằng sau, cho nên bật lẫy sang vị trí kia thì gương ngửa lên trần. Như thế là ngược bác ạ: Buổi tối cụp gương xuống chống chói nhưng vẫn nhìn thấy đèn xe đằng sau mới đúng.
 
Hạng B2
4/4/11
145
4
18
Ô vậy à, vậy để em chỉnh lại vì từ lúc lấy xe về thì em không có đụng vô cái lẫy đó, toàn chỉnh gương không hà(có biết công dụng của nó đâu mà xài!)
 
Tập Lái
11/8/11
35
24
8
Ha Noi
congmua.com
Đơn giản dễ dàng và gọn nhé , hiệu quả vô cùng các bác dùng cái kính chống chói cho ô tô cho chắc ăn, an toàn lại tiện lợi, đây hình của em nó đây ợ, mời các bác tham khảo nhé:
kinh-chong-loa-07.jpg


Em là kính chống chói đây mà - 01644 743 059.
D.C: 9/47/ Đặng Văn Ngữ/ Đống Đa/ Hà Nội
 
Hạng C
21/10/07
768
2.869
123
Nếu có sticker nào chỉ dễ thấy khi có đèn chiếu vào ban đêm, thì em sẽ làm 1 cái dán trên cao, yêu cầu đừng pha giống như mấy cái sticker baby in car, còn giờ thì chịu khó bật tắt chống chói thôi.

Em vẫn bực pha ngược lại, nên gặp ngược chiều là em pha lại thua đủ tới cùng luôn kể cả 2 và 4B.
 
Hạng B2
30/10/13
201
182
43
Mình thấy làm như vầy cũng tăng xung đột
đã bị 1 lần, mình bật đèn pha quên tắt kịp chiếu vào bác taxi ML đi trước,
khi dừng đèn đỏ ở giao lộ CMT8-NTMK, bác ấy tông cửa xuống tay
cầm quay tay bằng sắt rất ngại đành phải sorry thôi do quên
bác ấy chắc đang bực chuyện gì đó nên mình thành cớ xả stress rất hợp lý.....
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.384
113
49
Bà Tó
Khi khó chịu với ánh đèn pha phía sau .
Tay phải bác nắm lấy củ gương , xoay xoay . Sao cho ánh sáng của đén phía sau phản chiều ngược lại lái xe sau . làm vài lần như vậy .
Xe sau sẽ hiểu .
 
Hạng B2
31/7/12
433
252
63
Nhớ lúc mới biết lái, thuê jolie cùi bắp chạy ban đêm. Do đèn xe bị mờ đục quá, mà lúc đó e gà + cận thị nên chưa biết dùng cos/pha đúng cách, bật cos thì hầu như k thấy gì, bật pha thì thấy lờ mờ như đèn dầu. Vậy mà vẫn làm chói mắt xe khác.
Đi đường thấy mấy xe ngược chiều đá pha e loạn xạ, lúc đó chả hiểu chuyện gì, về nhà vô tình ngược lại đèn xe của mình thì đúng là...có chói thật!
Tới giờ còn thấy áy náy chuyện đó và rút kinh nghiệm luôn.