Hạng B2
8/1/08
220
0
0
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam
Chúc mừng sự thành công của giải mùa đông của OTC.

culanhotmit nói:
Nhanh tay post ảnh cho bà con xem đi các bác ơi.

Em cũng đang cần chứng cứ ngoại phạm để vợ em nó tin là em chỉ đi với các bác thôi.
Em thì có chứng cứ ngoại phạm rùi. Về nhà với 1 mớ "đồ nghề" và " dụng cụ bảo vệ" đã qua sử dụng và bị ướt...!!!... mồ hôi. :D và cái tay thì gần như liệt...

Phải nói là giải đấu rất thành công: thân tình, vui vẻ, thân thiện, nhưng không thiếu những trận đấu đầy cảm xúc như trận bác AntamOTC đeo bám và vượt qua bác SonLA từ tỷ số 1-4, rồi bác yamaha vượt bác vinh ở tứ kết cũng từ 1-4...
Rất tiếc là em không thể ở lại dự liên hoan với các bác được, vì mắt kém lái xe buổi tối khó khăn, với lại tay đau quá. Sáng nay phải đi chụp hình ở bệnh viện vì có dấu hiệu bị sưng, em đang đợi kết quả chiều nay, nhưng chưa gì bác sĩ bắt em phải nghỉ chơi 4 tháng. Không biết có chịu đựng nổi hay không nữa.

Một lần nữa cám ơn BTC vì giải đấu cho OTC.
 
Hạng C
13/2/04
742
2
18
47
Bác Cap đừng nhắc tới nỗi đau của e. Tối hqua e mất ngủ vì nó đó. Buồn dễ sợ ;-(
 
Hạng C
9/9/07
652
0
16
54
VN
vinh nói:
Bác Cap đừng nhắc tới nỗi đau của e. Tối hqua e mất ngủ vì nó đó. Buồn dễ sợ ;-(

Vinh ơi, tại ông trời đổ mưa, sân trơn trợt mà em lại nặng ký lô hơn a nên chạy lạng quạng đó.
Dù sao thì T7 này, hội Lan Anh hẽm cũng cúng chùa nải chuối vì hội cũng còn giữ được thương hiệu. Tranh thủ ra sân để bác Henry quần với bác tiếp.
Cám ơn và xin lỗi BTC thật nhiều vì tối qua phải chạy đi đám cưới liền, không ở lại được. Hết hiệp 1 chạy ra coi bóng đá, lúc cuối trận lấy cúp ra khoe, cả cái quán cafe ồ lên khen cúp OTC đẹp quá.
Cám ơn em Cute không chụp hình a nhiều lúc đầu giờ!!
Cám ơn TTK đã cho ăn trưa mà không bị đau bụng.
Cuối cùng cám ơn bác Rau nhút bỏ a e chạy đi chơi chỗ nào đó, Bích LA và các cổ động viên đã động viên Yà này thi đấu từng giờ từng phút.
 
Hạng B2
25/9/08
174
0
16
43
Ho Chi Minh
Xin chúc mừng giải mùa đông OTC đã thành công tốt đẹp !

Xin cám ơn ban tổ chức đã tạo 1 sân chơi tuyệt vời và lành mạnh với không khí " Vui , Khoẻ và Thân Thiện " , anh em đã thi đấu rất sôi nổi và nhiệt tình , tinh thần chiến đấu thật kiên cường và sức khỏe thật dai dẳng(không biết các bác sao chứ e thì sáng nay ê ẩm cả mình , tay chân nhứt mỏi chả muốn làm việc mặc dù đang ở office
18.gif
) ,không những thế tinh thấn ấy còn máu lửa hơn ngay bữa tiệc sau giải với những pha
033102beer_1_prv.gif
hoành tráng từ 50 cho đến 100%
18.gif
(hôm qua e thấy bác xe-3-bánh say lắm ấy , ko biết bác ấy về có sao không các bác nhỉ ???e làm được vài phát thì phải tranh thủ về sớm vì nhà xa quá , hẹn các bác buổi offline khác nhé) , hy vọng rằng e sẽ được tham gia những mùa giải kế tiếp của OTC và những buổi offline hoành tráng như thế này .

Xin cám ơn những lời chúc của các bác đến e nói riêng và tới những bác đoạt giải nói chung , chúc các bác thành công hơn và sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra trong những mùa giải sắp tới.

Và e cũng không quên chúc mừng đội tuyển VN đã đạt chức Vô Địch vào tối hôm wa, cảm xúc không thể nào tả nỗi , quá tuyệt vời phải không các bác , và 1 lần nữa " Việt Nam Vô Địch "
 
Hạng C
25/9/08
900
1
16
@tanphuchoang
" Giựt trái , giựt phải , lên luới , dứt điểm "

'''''''''' phù ..phù...''''''''''''''''

Bác này có chữ kí giống lối đánh của em quá, có điều trình độ của em khi thực hiện thì....
033102bebe_1_prv.gif
tongue4.gif


Chúc mừng bác nhé. Em là em phải cố gắng nữa thôi.
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Hôm qua em ko thấy con ốc nào nhưng lại thấy có một ... bạch tuột ở hồ bơi ... thiếu nhi các bác ạ !!! kakaka!!!
 
Hạng C
13/2/04
742
2
18
47
To bác Yamaha: thật đúng như lời thiên hạ đồn đại rằng bác "Già mà dai" chứ kg phải "già như ham" như mọi người lầm tưởng. E rất ái mộ phong cách đánh & thể lực tuy già nhưng dai của bác ;-) Sau trận đấu với e xong, e thật sự thấy bác thắng e rất xứng đáng, đường banh của bác thật uy lực & vô cùng nhanh, e chỉ biết đứng nhìn thôi. Hi vọng sẽ có dịp học hỏi thêm đường banh của bác.

Chúc mừng bác đoạt giải Á quân, chúc mừng nhà tân vô địch Phúc. Cả 2 đã cống hiến nhiều đường banh thật hay & hấp dẫn.

Và e kg quên chúc mừng đội VN đã đăng quang sau 49 năm chờ đợi. Thật nhiều cảm xúc, trong đó có cảm xúc sợ các bác cổ động viên nhiệt tình chạy ẩu ủi phải e ;-)

Chúc mừng tất cả, ngày hqua thật sự là ngày thật vui & thật đúng tiêu chí của OTC: VUI, KHOẺ, THÂN THIỆN (cho e quảng cáo tí)