vinh nói:To bác Yamaha: thật đúng như lời thiên hạ đồn đại rằng bác "Già mà dai" chứ kg phải "già như ham" như mọi người lầm tưởng. E rất ái mộ phong cách đánh & thể lực tuy già nhưng dai của bác ;-) Sau trận đấu với e xong, e thật sự thấy bác thắng e rất xứng đáng, đường banh của bác thật uy lực & vô cùng nhanh, e chỉ biết đứng nhìn thôi. Hi vọng sẽ có dịp học hỏi thêm đường banh của bác.
Chúc mừng bác đoạt giải Á quân, chúc mừng nhà tân vô địch Phúc. Cả 2 đã cống hiến nhiều đường banh thật hay & hấp dẫn.
Và e kg quên chúc mừng đội VN đã đăng quang sau 49 năm chờ đợi. Thật nhiều cảm xúc, trong đó có cảm xúc sợ các bác cổ động viên nhiệt tình chạy ẩu ủi phải e ;-)
Chúc mừng tất cả, ngày hqua thật sự là ngày thật vui & thật đúng tiêu chí của OTC: VUI, KHOẺ, THÂN THIỆN (cho e quảng cáo tí)
Em thì nghe thiên hạ đồn bác Yamaha này là "cái máy bắn bóng" chứ hổng phải... người trần mắt thịt. Hôm qua em xem bác đánh mà ngất ngây con gà tây

Bác Phúc thì lại là chuyện khác rồi

Cái bác "Già Mà Ham" này thuộc loại dai như đĩa, em tính gặm mấy lần mà hok nổi nên đành nhả ra vậy, hehe. Bác Phúc đúng là hok có địch thủ, em nghe đồn Philip chưa chắc thắng Phúc nữa là anh em OTC. Hình như bác ấy chỉ ngại Cường Việt Kiều thui nhỉ.
architecthcm nói:Hì, thiếu may mắn thui Vinh ui, VN vô địch cũng phải may mắn lắm mà.
Bác Minh nói đúng , " Thắng là trời cho , còn thua là trò chơi "
architecthcm nói:Cái bác "Già Mà Ham" này thuộc loại dai như đĩa, em tính gặm mấy lần mà hok nổi nên đành nhả ra vậy, hehe. Bác Phúc đúng là hok có địch thủ, em nghe đồn Philip chưa chắc thắng Phúc nữa là anh em OTC. Hình như bác ấy chỉ ngại Cường Việt Kiều thui nhỉ.
Bác Minh ơi, ai e cũng ngại hết đó chứ ko phải là Philip hay Cường việt kiều đâu, "trời cho hay trò chơi " quan trọng là được chơi là được rồi phải ko bác ..he..he..

E để dành sức cho bác Yamaha chiến với bác đó !! đừng buồn e nha !!vinh nói:Bác Cap đừng nhắc tới nỗi đau của e. Tối hqua e mất ngủ vì nó đó. Buồn dễ sợ ;-(
Last edited by a moderator:
nguyenhanhvu nói:Chúc mừng các bác đoạt giải OTC lần này, quả là một chiến thắng đúp khi VN mình dzô địch!
Em về sớm ăn đám cưới, buồn thiu vì không được nhậu với các bác, vừa không xem được trận VN thắng![]()
Ngày OTC tổ chức giải cũng là ngày cả nước sướng...he he he.
Lần đầu tiên tham dự giải và cũng là lần đầu tận mắt chứng kiến 1 giải của OTC, em xác nhận đúng là vui, khỏe, thân thiện và giải còn đạt chất lượng nữa.
Em cũng phải về sớm để dự đám cưới, an ủi được chút là nhà hàng có chuẩn bị TV để phục vụ bà kon.
tanphuchoang nói:architecthcm nói:Cái bác "Già Mà Ham" này thuộc loại dai như đĩa, em tính gặm mấy lần mà hok nổi nên đành nhả ra vậy, hehe. Bác Phúc đúng là hok có địch thủ, em nghe đồn Philip chưa chắc thắng Phúc nữa là anh em OTC. Hình như bác ấy chỉ ngại Cường Việt Kiều thui nhỉ.
Bác Minh ơi, ai e cũng ngại hết đó chứ ko phải là Philip hay Cường việt kiều đâu, "trời cho hay trò chơi " quan trọng là được chơi là được rồi phải ko bác ..he..he..![]()
![]()
Nhìn bác Phúc thi đấu em nhớ Tsonga bên Pháp, tóc xoăn, người chắc, khỏe, bộ đi thì chậm, lù lù mà chạy thì như trâu... bác đừng wánh em nhá...he he he.