Chào các bác OTC, bác HT OB đã giải thích ở trên rồi đó, thật ra tiêu chí cụ thể nào để thể hiện là "thành viên thân OS" , là thành viên có đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của OS (chứ không chỉ lâu lâu lạn qua lạn lại, spam lung tung,...) điều này thể hiện member đó có đóng góp chút ít "chất xám" trên forum (online) , mặt thứ hai là offline, sinh hoạt với anh em OS bên ngoài như những người bạn chân tình,.....điều này thể hiện và được đánh giá cao về sự "thân tình" và có đóng góp cho sự phát triển của OS, mà điều này thì chỉ có thể đánh giá bằng sự cảm nhận của các thành viên còn lại về một thành viên nào đó mà thôi ! không thể có tiêu chí cụ thể nào được ! do đó thường các VĐV OTC mới gia nhập BTC khuyến cáo nên giao lưu với hội OTC không chỉ để đánh giá về mặt chuyên môn (để xếp trình A hay B) mà cái chính là mọi người đánh giá " bác ấy chơi banh như thế nào ?" , có phù hợp với OTC hay không ? việc trình cao hay trình thấp về chuyên môn trong OTC không quan trọng bằng " trình chơi cao hay thấp "giải OTC mùa Đông là giải nội bộ họat động bên lề OS,dành cho những thành viên thân OS,vđv đăng kí ngòai 20 bài post còn có tiêu chí nick được đăng kí trước ngày thông báo giải 30 ngày,và là thành viên của hội OS Tennis Club.
giải lần nào thì vấn đề này cũng làm BTC .....điên đầu vì : giải chỉ diễn ra 1 ngày, thời gian có hạn nên số lượng VĐV cũng phải có hạn trong khi nhiệt tình của anh em OTC thì cao như núi Thái Sơn . Vậy mới khó chứ , nếu giải tổ chức được 2 ngày thì tuyệt vời biết bao !!!.
Một lần nữa welcome các bác OTC ...lâu đời, các bác có thể giải lần này là lần đầu tham gia và cả những bác muốn tham gia lần này nhưng đành lổi hẹn !!! hiểu và thông cảm cho BTC , vì BTC luôn mong muốn không những chất lượng giải OTC ngày càng cao về mặt chuyên môn mà quan trọng hơn là sự phát triển cộng đồng, tình cảm của các anh em OTC qua các giải ngày càng thắm thiết hơn đồng hành với sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của OS .
hẹn gặp lại các bác sớm !!
P.S : Lúc này em ...yếu quá tính ...xin BTC xuống mâm ...B hổng biết được hông ??? hehehehehehehe