Các bác cứ bình tĩnh, nhìn ảnh thì sẽ thấy, chẳng lẽ chết trên xe 7 chỗ mà dân lại quây quanh xe 4 chỗ?
Thứ 2 là phải phong tỏa hiện trường chứ sao mà để xe 7 chỗ chỏng chơ vậy
Thứ 3, bây giờ quan dùng xe xịn đầy rẫy ấy mà, chắc là không có chuyện tráo xe đâu.
Thứ 2 là phải phong tỏa hiện trường chứ sao mà để xe 7 chỗ chỏng chơ vậy
Thứ 3, bây giờ quan dùng xe xịn đầy rẫy ấy mà, chắc là không có chuyện tráo xe đâu.
sao bác không trả lời bả : anh quên thì lúc đó em nhớ hạ xuống, nhắc bi giờ làm cái giề ?Thảo nào sáng nay bà cả bảo a có đi xe mà mún thử phuộc nhún thì nhớ hạ kính xuống, kẻo toi thì khổ vợ khổ con, giờ mới bít tại nàm sao

Xe của Bí thơ đưa về trụ sở đây các bác
Sắp ĐHĐ rồi, về hô - teo coi chừng bị quay phim chụp anh thì tỉnh lại mất đi 1 nhân tài.
Theo chỉ đạo của cấp trên thì chỉ được ra bờ đê thử phuộc nhún thôi, ai dè kết quả quá phũ.
Cái xe này đã làm nên tội tày trời vì lí do là không biết nói !!!

Sắp ĐHĐ rồi, về hô - teo coi chừng bị quay phim chụp anh thì tỉnh lại mất đi 1 nhân tài.
Theo chỉ đạo của cấp trên thì chỉ được ra bờ đê thử phuộc nhún thôi, ai dè kết quả quá phũ.
Cái xe này đã làm nên tội tày trời vì lí do là không biết nói !!!
Theo như biển số :028.14 ...có thể nói rằng : chủ nhân đã phạm vào điều kỵ
Hai phát (28)> nhất định tử (14) !

Hai phát (28)> nhất định tử (14) !

Chắc xe Daewoo Nubira thôi...
Thôi thì người cũng đã chết rồi, vợ con người ta cũng chẳng dám làm to chuyện vì chết trong hoàn cảnh rất "đặc biệt" như vậy thì cũng phải chịu thôi, còn gia đình cô gái kia thì chịu thiệt thòi thôi, cũng chẳng dám làm lớn chuyện. Các bác bớt thêm mắm muối vào để "mặn" hoá câu chuyện này nhé, chết là hết, anh em ta tự rút kinh nghiệm bản thân thôi...
Thôi thì người cũng đã chết rồi, vợ con người ta cũng chẳng dám làm to chuyện vì chết trong hoàn cảnh rất "đặc biệt" như vậy thì cũng phải chịu thôi, còn gia đình cô gái kia thì chịu thiệt thòi thôi, cũng chẳng dám làm lớn chuyện. Các bác bớt thêm mắm muối vào để "mặn" hoá câu chuyện này nhé, chết là hết, anh em ta tự rút kinh nghiệm bản thân thôi...