sặc chết với cmt của Bác, Nhưng nghĩ lại nếu Bác Bí thơ tốt thật và lâm vào hoàn cảnh tréo cẳng ngổng như thế này thì đắng thật.Vào nhà nghỉ sợ lưu chứng cứ, đối thủ 9 trị nó chơi bác ạ!
Nên chui đại ra chỗ vắng, thử phuộc nhún, xong lái về, mang tiếng tốt đưa con gái ngoan về nhà đàng hoàng mà...
Nếu có $ hơn, thì đi công du nước ngoài, điều mấy em chân dài vài k USD như NT đi "lưu diễn", sang xứ người, thử nệm Tây nó nhún như thế nào, đóng film "50 sắc thái" ...chả ai bắt bớ hay chứng cớ, chả lo người quen...hahaha....![]()
Theo em gia cát phán thì sau khi dừng xe , cả hai dùng hết sức để thử phuộc nhún con xe, lúc thấm mệt thì lăn ra ngủ mà xe thì kín quá bị ngạt thui. Dù sao người cũng mất rồi, nợ đời họ cũng trả xong để họ yên nghỉ các bác à!




Mits lật ngược thế cờ quá nhanh. Tin sặc khí ga mà lọt ra với thế giới thì chỉ có nước sập tiệm.
Sau vụ này, các anh nhớ gắn cài vè che mưa, không đáng bao tiền cả.
Sau vụ này, các anh nhớ gắn cài vè che mưa, không đáng bao tiền cả.
Các bác ạ. Cái chết ko phải là do khí gas. Các bác đừng tin và nghi ngờ con xe của mình. Nó là do 1 nguyên nhân khác mà chỉ có dân ở đó mới hiểu !
Em ko muốn noí xâu ng đã mất. Nhưng cần nói lại để mọi ng yên tâm về con xe mà các bác luôn chăm sóc kỹ
Em ko muốn noí xâu ng đã mất. Nhưng cần nói lại để mọi ng yên tâm về con xe mà các bác luôn chăm sóc kỹ
Vậy là anh í bị " Phọng mã thương" sao? ủa vậy còn em gái gia cảnh đáng thương bị gì ta? hay học theo tụi tung của cắn lưỡi chít theo ăn nhăn cho trọn đạo?Các bác ạ. Cái chết ko phải là do khí gas. Các bác đừng tin và nghi ngờ con xe của mình. Nó là do 1 nguyên nhân khác mà chỉ có dân ở đó mới hiểu !
Em ko muốn noí xâu ng đã mất. Nhưng cần nói lại để mọi ng yên tâm về con xe mà các bác luôn chăm sóc kỹ

Em kính phục sự nghiêm túc của bác!Các bác ạ. Cái chết ko phải là do khí gas. Các bác đừng tin và nghi ngờ con xe của mình. Nó là do 1 nguyên nhân khác mà chỉ có dân ở đó mới hiểu !
Em ko muốn noí xâu ng đã mất. Nhưng cần nói lại để mọi ng yên tâm về con xe mà các bác luôn chăm sóc kỹ

Tóm lại là cái xe nào? ai xác minh giùm em cái?
Ảnh 1: "người dân địa phương phát hiện ôtô còn nổ máy, đậu tại đập ngăn sông Lại Giang (thị trấn Bồng Sơn)". đúng là xe đậu trên con đập ngăn sống thật.
Ảnh 2: Biển số xe 77
Ảnh 1: "người dân địa phương phát hiện ôtô còn nổ máy, đậu tại đập ngăn sông Lại Giang (thị trấn Bồng Sơn)". đúng là xe đậu trên con đập ngăn sống thật.
Ảnh 2: Biển số xe 77


sặc chết với cmt của Bác, Nhưng nghĩ lại nếu Bác Bí thơ tốt thật và lâm vào hoàn cảnh tréo cẳng ngổng như thế này thì đắng thật.
Ôi, bác xem còm của em, bác sặc chít thì ngta lại gán bác sặc khí gas nữa à!!!

Dạ, bác ấy rất tốt ạ, chở con gái người ta hem về nhà, lo ngại em ấy về khuya ba mẹ mắng, nên mang ra chỗ vắng, "uốn nắn" 1 tí, ai ngờ "tận tâm quá sức", mệt nằm nghỉ, thiếp đi, quên hạ 1 tí kính...
Em nói thật, xe em, đồng nghiệp hay em họ, cháu gái, em dâu, có khuya hôm là phải chở thêm 1 người làm chứng, không thì phải báo gia đình bên nhà kia chờ, báo bà cả, chở đến nơi, giao nhận đầy đủ!
Chả "dũng cảm" và "thương người" chở 1 mình 1 xe đêm hôm như thế...
Còn các đồng nghiệp nói vào là bác ấy tốt, cá mè 1 lứa thui bác ơi!
Bọn giết người - cướp của, báo chí chả đăng "hàng xóm, gia đình bảo nó ngoan hiền lắm!!!"

Ôi, thế này thì Vinastar vỡ trận mất vì PS 2015 mà bị lỗi rò rỉ khí ga àh ? Sales và Kỹ thuật Mitsubishi vào nhận hàng trình bày và giải thích đi vì nếu đúng thế thì em trả lại PS thôi...