Ổng nói cái gì ếu được, CA TP trực thuộc TW còn nói đuổi được mà.Ổng nói tx là bảo vệ cho ổng mà.
Em thấy ở sau có cái tay rất...rất...rất là thon. Chắc mới đi CV(ch*** về) mà không được nên quạu
Hành sử côn đồ như tướng cướp. Văn hóa kém quá, lại mắc cái bệnh tự chuyển biến, tự diễn biến! Thua toàn tập Con Dận Nhân Hai rồi!
Like em csgt trong tinh huống này
Nhã nhặn, nhưng không sợ hãi
Nhã nhặn, nhưng không sợ hãi
Đúng là phong cách CS không thua Is, gđ cagt bị cắt chức là may, lẽ ra phải bị cắt cổ hoặc treo cổ bằng dây thun luồn quần mới đúng. Thằng bảy này già mà gân quá, đúng là member của đảng quỷ
Lên tất cả các báo rồi (hơi trễ tí) nhưng nghĩa là qua phần "kiểm duyệt" rồi ạ, rip bác 7 liêm thôi... (mà về hưu rồi éo gì mà sợ). Thường lên tới cán bộ cấp tướng rồi ít ai cư xử như bác ý, chắc do nhậu sương sương rồi lại có cánh "tay thon" nên nổi máu .....
Ôi, mới cấp... Trung Tướng mà đã vậy, cấp cao hơn thì sao nhỉ?
A 7 Liêm chỉ cần nói tài xế xuống lấy bb rồi 2 tiếng sau sẽ có ng mang giấy tờ đến tận nhà kèm theo lời xin lỗi và a csgt ghi bb sẽ vào văn phòng ngồi bàn giấy hoặc chuyển công tác thôi mà. A 7 Liêm nóng nảy quá giờ ko cách nào gỡ nổi rồi. Vị thế của a thì chỉ cần hạ kiếng xuống cho a csgt dòm 1 cái thôi.
E nói vậy phải ko các bác?
A 7 Liêm chỉ cần nói tài xế xuống lấy bb rồi 2 tiếng sau sẽ có ng mang giấy tờ đến tận nhà kèm theo lời xin lỗi và a csgt ghi bb sẽ vào văn phòng ngồi bàn giấy hoặc chuyển công tác thôi mà. A 7 Liêm nóng nảy quá giờ ko cách nào gỡ nổi rồi. Vị thế của a thì chỉ cần hạ kiếng xuống cho a csgt dòm 1 cái thôi.
E nói vậy phải ko các bác?