Các nhà khoa học đã chứng minh được 2 điều:Đang có cồn trong máu nên cũng máu
- Không có 1 loại rượu nào khi uống vào mà chửi hay như thế.
- Tự diễn biến, tự chuyển hóa là có thật.
Còn nguyên nhân thì theo em nghĩ, do bất mãn chế độ này, cả cuộc đời thời trai trẻ đã đánh đổi tất cả, tuy nhiên khi về già thì lại tất tay cho nên đâm ra (....)
nghe bên FB nói.là csgt này không biết Ông này. tưởng dân thường. nhưng lúc sau cụp đuôi đấy.Like em csgt trong tinh huống này
Nhã nhặn, nhưng không sợ hãi
Ta nói nhiều khi sống đến già vẫn còn nhiều điều để học
Bây giờ camera ở khắc nơi, camera hành trình, camera điện thoại, camera an ninh trên đường phố... mà sao nhiều người còn hành xử ngu ngốc quá...
Đúng là cậy quyền chức riết quen...
Đúng là cậy quyền chức riết quen...
Không phải bác ơi, "hưu" rồi nên chửi thế và đi KIA chứ chưa hưu đi xe biển đỏ không lé xù cũng Land Cu Đơ rồi và có xe dẫn đường... Mà mấy anh CSGT thấy biển đỏ là khiếp vía rồi. Vả lại từ ngày lên T.... anh 7 L chưa bị "thổi" lần nào.Ôi, mới cấp... Trung Tướng mà đã vậy, cấp cao hơn thì sao nhỉ?
A 7 Liêm chỉ cần nói tài xế xuống lấy bb rồi 2 tiếng sau sẽ có ng mang giấy tờ đến tận nhà kèm theo lời xin lỗi và a csgt ghi bb sẽ vào văn phòng ngồi bàn giấy hoặc chuyển công tác thôi mà. A 7 Liêm nóng nảy quá giờ ko cách nào gỡ nổi rồi. Vị thế của a thì chỉ cần hạ kiếng xuống cho a csgt dòm 1 cái thôi.
E nói vậy phải ko các bác?
Anh CSGT làm to chuyện thế này chắc chỉ bị "kiểm điểm" thôi, rùm beng vậy mà cho anh CS vào ngồi bàn giấy thì tay cho ảnh vào ngồi chắc cũng lên "sóng"