Chủ đề tương tự
@@ bữa đi từ ngã ba vũng tàu về...đến trạm thu phí phía bên Bình Dương á. Em đưa 20k mà nó chỉ quẹt vạch...mà quên thối tiền và phiếu thu phí... (lúc đó đi cùng gia đình và đang nói chuyên vui vẻ). Tự nhiên linh tính em thấy sao sao. Em quay đầu ra hỏi trạm này lấy 20k sao? nó giật mình mặt xanh đưa 10k và vé thu phí.. @@ Nếu quên chắc "em" ấy tưởng mình "po" hay sao ấy.. Cậu ấy là 1 thanh niên trẻ (nếu các bác đi ngang đó nhớ thử lửa nhé).@@
chuyện thường ngày ở huyện. Bác nào đi qua Nguyễn Văn Linh (TPHCM) đưa 5k là đi luôn, khỏi vé (giá vé 7k)
Chỉnh sửa cuối:
lúc đi mình cứ tưởng qua trạm là bỏ tiền.. mua 3 vé , cứ 1 trạm là 1 vé 20k ..lúc về..mới để ý trên vé có ghi Được sử dụng trạm T1 và T2 nên thử hỏi xem. Thì trả vé thu phí tên vé là "Cty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu"..đi về thì thấy trên xe là có 6 vé trong đó có 4 vé có thêm phần Kiểm Soát phía bên phải vé thu phí.. Như vậy là minh đi qua trạm có lỗ không? Hay là đúng rồi
nó lây tôi 15k.hix. lần đầu đi vào đường đóchuyện thường ngày ở huyện. Bác nào đi qua Nguyễn Văn Linh (TPHCM) đưa 10k là đi luôn, khỏi vé (giá vé 15k)
Á đù. Em đi 5 chổ mỗi lần qua là mua 1 vé 7k. Bác đi xe gì mà mỗi lần không lấy vé đua 10k vậychuyện thường ngày ở huyện. Bác nào đi qua Nguyễn Văn Linh (TPHCM) đưa 10k là đi luôn, khỏi vé (giá vé 15k)