RE: Giao lưu Mondeo ở HN
Cảm ơn bác Maz3 rất nhiều. Hôm đấy bác chụp được mông xe em lúc nào vậy[8D] Em nhớ lúc em về thì các bác vưỡn đang phè phỡn với bác phái viên, có bác nào đứng dậy nổi đâu
Hôm qua lúc động đất em lại đang đi thay đèn cho em nó ở chỗ bác Nam Vũ, thành ra chả biết nó rung lắc thế nào, giờ vẫn còn tiếc
Em được biết là khi có động đất thì không nên tranh nhau chạy xuống, không kịp đâu các bác ạh, nguy cơ bị nạn cao hơn là chui gầm chạn (ý quên, chiu xuống gầm bàn). Đặc biệt là không bao giờ đi thang máy nhé các bác.
Cảm ơn bác Maz3 rất nhiều. Hôm đấy bác chụp được mông xe em lúc nào vậy[8D] Em nhớ lúc em về thì các bác vưỡn đang phè phỡn với bác phái viên, có bác nào đứng dậy nổi đâu
Hôm qua lúc động đất em lại đang đi thay đèn cho em nó ở chỗ bác Nam Vũ, thành ra chả biết nó rung lắc thế nào, giờ vẫn còn tiếc

RE: Giao lưu Mondeo ở HN
Hơ hơ, bác chụp lén hồi nào vậyTrích đoạn: maz3 black
Mông bà 2 của Camry 2.8![]()
![]()
RE: Giao lưu Mondeo ở HN

Ơ hơ, bác Maz đúng là dân tài chính kế toán có khác, tinh từ chiên môn. Bác bán em Mon mua phần mềm kế toán của em điTrích đoạn: maz3 black
Tài sản đối ứng của chi hội Mondeo HN-OS do Vhung tạm ứng![]()
![]()
RE: Giao lưu Mondeo ở HN

Em ko hiểu ý bác. Bác vừa làm việc, vừa thăm 1 số nơi cứ như nguyên thủ ấy nhỉTrích đoạn: maz3 black
Các bác cứ nghiên cứ thêm nhé, e phải thăm và làm việc 1 số nơi đây
RE: Giao lưu Mondeo ở HN


Em vừa contact với bác Kim, rất tiếc bác Kim thay đổi lịch trình, chiều nay 3h bác ấy tung cánh Sài Gòn rùi, hẹn anh em Mon Hà Nội dịp khác tái ngộ. Chúc bác Kim thượng lộ bình an. Em cũng vô phép bác Kim + bác vhung tu nốt chai rượu để quên trên xe em hôm trước. Khát quá!!!!! Để lâu em sợ thiu mất


Hô hô, hóa ra em lại bợm nhậu nhất à các bác, em cứ tưởng em là hạng ruồi cơ chứTrích đoạn: Camry 2.2
Bây giờ em mới vào xem ảnh được. Ảnh hơi nhỏ nhỉ nên nhìn vợ hai các bác không rõ (chứ em nhìn rõ mẹt các bác rùi)Hôm đấy em phải về sớm vì đã hẹn vợ cả 4pm đi chơi mà lại phải đi thay đèn. Cuối cùng em cũng chả thay được đèn mà lại đi thay bình nước (em đã post ở thớt Ford) và làm xước bên phụ vợ hai. Tình hình là do phê quá các bác ợ, sau chầu Absolute của bác phái viên TW Hội
Không biết bác Kim hôm nào về lại SG nhể? AE Mon HN có định ọp để chia tay bác Kim không ạ?
Em vừa contact với bác Kim, rất tiếc bác Kim thay đổi lịch trình, chiều nay 3h bác ấy tung cánh Sài Gòn rùi, hẹn anh em Mon Hà Nội dịp khác tái ngộ. Chúc bác Kim thượng lộ bình an. Em cũng vô phép bác Kim + bác vhung tu nốt chai rượu để quên trên xe em hôm trước. Khát quá!!!!! Để lâu em sợ thiu mất
RE: Giao lưu Mondeo ở HN
, tình hình này ko sang thể công được đâu, thể công tinh thần đồng đội lắm. Hôm chụp lén xe bác 2.2 là lúc về đưa con đi học đấy tiên thấy Mondeo là chụp luôn cho vui, ko nghĩ là của bác 2.2. Sorry bác
Sheva ăn mảnh nhéTrích đoạn: sheva_one
Hô hô, hóa ra em lại bợm nhậu nhất à các bác, em cứ tưởng em là hạng ruồi cơ chứTrích đoạn: Camry 2.2
Bây giờ em mới vào xem ảnh được. Ảnh hơi nhỏ nhỉ nên nhìn vợ hai các bác không rõ (chứ em nhìn rõ mẹt các bác rùi)Hôm đấy em phải về sớm vì đã hẹn vợ cả 4pm đi chơi mà lại phải đi thay đèn. Cuối cùng em cũng chả thay được đèn mà lại đi thay bình nước (em đã post ở thớt Ford) và làm xước bên phụ vợ hai. Tình hình là do phê quá các bác ợ, sau chầu Absolute của bác phái viên TW Hội
Không biết bác Kim hôm nào về lại SG nhể? AE Mon HN có định ọp để chia tay bác Kim không ạ?
Em vừa contact với bác Kim, rất tiếc bác Kim thay đổi lịch trình, chiều nay 3h bác ấy tung cánh Sài Gòn rùi, hẹn anh em Mon Hà Nội dịp khác tái ngộ. Chúc bác Kim thượng lộ bình an. Em cũng vô phép bác Kim + bác vhung tu nốt chai rượu để quên trên xe em hôm trước. Khát quá!!!!! Để lâu em sợ thiu mất![]()


RE: Giao lưu Mondeo ở HN
À qquên dạo này tích cực e được lên 1 sao = She va rồi các bác mừng cho e nhé
À qquên dạo này tích cực e được lên 1 sao = She va rồi các bác mừng cho e nhé