can khuong nói:
Năm rồi em đi từ Đăk nông về, đường đã xấu, trời thì tối lại mưa to, nước chảy trên đường như thác luôn, vừa đi vừa cầu chúa lò dò đi sau một con xe tải 1,25 tấn, kết quả chú xe tải dù đã quen đường vẫn rơi xuống ổ voi nằm ngủ, còn em thì may mắn thoát được.
nước tràn ngang đường lấp xấp 2cm mà tuôn như thác : bò số 2 thôi chứ mau hơn nó trôi lệch lái liền
1993 chở khách (xe 12 chỗ) đi chơi Vũng tàu về đổ dốc 47 mưa tầm tã gạt nước lùa hổng kịp, 3h chiều : đằng trước là chú Hino bự 60 chỗ đầy khách : nước mưa từ lê phải tuôn xéo qua trái xuống dốc - cái đuôi chú Hino (bánh đôi, mỗi bên 2 bánh) rê hẳn qua trái thấy ớn lạnh hehehe
mấy vụ này chỉ người cầm lái biết chứ khách trên xe hổng biết đâu
lúc đó cái dốc 47 trời mưa là trơn láng bóng lưỡng như đầu sư cọ mà độ dốc ớn lắm chứ không lài như bây giờ - xe hơi thường đổ dốc số 2 như đổ đèo - bận lên từ ngã ba VT tới nếu mất đà cũng phải bò số 2 tới đỉnh luôn
lúc nắng đẹp thì chú nào cũng dành phần đường láng - kể cả lấn hẳn qua trái (xa lộ không phân cách) chừa bên phải đường vá nhám cho xe khác
còn trời mưa thì dành ngược lại phần nhám
có cái thớt của cụ nào muốn thử drift : cứ chạy đường trơn trong mưa biết liền khỏi cần học hehehe
45km/h thôi vẫn drift veo veo - sau đó mà còn sống thì về nhớ cúng heo quây bự mà phải là heo mới chứ hổng phải heo thuê Chùa Bà Châu Đốc