Chủ đề tương tự
Nhà cháu sống ở HN... vào SG một thời gian... khi ra HN ,chạy xe phải vừa chạy vừa cố gắng lắm để ...... không chửi!!!!
chạy xe ở HN thì anh chủ phải hổ báo lên, càng lạng lách, vượt đèn đỏ, phi vỉa hè càng dễ đi, lỡ có va chạm thì đừng xin lỗi cảm ơn gì, cứ "địt" cật lực vào 

Tèo thương bác chủ quá, nhỏ lớn mới được đi hn công tác hả bác.
à khi nào dzìa, tèo cũng đang lái mái bai ở hn mấy ngày nay nè, rãnh rủ bác làm chai xì tin dâu.
à khi nào dzìa, tèo cũng đang lái mái bai ở hn mấy ngày nay nè, rãnh rủ bác làm chai xì tin dâu.
Hà Nội bây giờ bác ra cũng còn đỡ, chứ lúc trước nó còn tệ hơn , CSGT đứng thì kệ CSGT nó cứ chạy ngược chiều, xe tải chở xe 02B (Hàng Trung Quốc) thì còn khủng hơn, nhìn xung quanh xe, trên , dưới, trước, sau gì cũng thấy xe 02B chất đầy xung quanhCác bác ơi,
Em đang có chuyến công tác ở Hà Nội. Mấy ngày nay em chạy 2 bánh ở ngoài này, mệt thiệt các bác ạ. Xe 4 bánh chạy từa lưa hết, ba hồi chạy làn ngoài, ba hồi chạy làn 2 bánh. Bực nhất là nó đã chạy sai làn mà cứ thúc vào đít mình mà bóp còi. Còn taxi thì cứ quay đầu lung tung hết. Xe 2 bánh thì cứ vượt đèn đỏ kung tung. Sáng nay em dừng đèn đỏ chỗ Lê Duẩn, có mấy anh chạy ngang bảo "Đồ hâm"... Pó tay....