Sao lại ngàn năm bác, 4000 năm văn minh lúa nước màNơi ấy ngàn năm nó thế?
Tính ngàn năm Thăng Long cũng được rồiSao lại ngàn năm bác, 4000 năm văn minh lúa nước mà
Sắp tới các bác ở xa tới Thủ đô đều phải bổ túc tay lái, học thêm luật rồi em cấp cho cái giấy gọi là giấy ra vào thủ đô ( có thu phí) thì yên tâm không bị coi là cong dan ngoại tỉnh.
Ai bảo bác ngoài đó xe 4 bánh nó chạy từa lưa?
Em nói để bác biết nhé, ngoài đó, xe.....nào cũng chạy từa lưa hết, không riêng 4 bánh nhé.
Em mới về sáng nay thứ 4 ngày 27/5/2015.
Nhưng mà phải công nhận chạy lạng qua lạng lại nó sướng gì đâu. :d
Bác cứ đi nhiều sẽ thích, có khi không bỏ được ấy chứ. Hehe
Em nói để bác biết nhé, ngoài đó, xe.....nào cũng chạy từa lưa hết, không riêng 4 bánh nhé.
Em mới về sáng nay thứ 4 ngày 27/5/2015.
Nhưng mà phải công nhận chạy lạng qua lạng lại nó sướng gì đâu. :d
Bác cứ đi nhiều sẽ thích, có khi không bỏ được ấy chứ. Hehe
Chơi "Đá" cũng thấy thích và không bỏ đượcAi bảo bác ngoài đó xe 4 bánh nó chạy từa lưa?
Em nói để bác biết nhé, ngoài đó, xe.....nào cũng chạy từa lưa hết, không riêng 4 bánh nhé.
Em mới về sáng nay thứ 4 ngày 27/5/2015.
Nhưng mà phải công nhận chạy lạng qua lạng lại nó sướng gì đâu. :d
Bác cứ đi nhiều sẽ thích, có khi không bỏ được ấy chứ. Hehe
Bác chủ thớt quen sống ở chốn thành thị Sài Gòn, về chơi thôn Hà Nội ko quen là phải rồi, thắc mắc cái giề ! Hà Nội còn đỡ, về xã Hải Phòng còn kinh hơn, xe 4 bánh chạy như xe đạp, thích đi đâu là đi, quẹo đâu là quẹo, chả cần xi nhan gì, nhưng còi thì ko bao giờ đc nghỉ !
Thế mà cứ thấy nói Hà Lội không vội được đâu. Không vội thì sao phải vượt đèn?Các bác ơi,
Em đang có chuyến công tác ở Hà Nội. Mấy ngày nay em chạy 2 bánh ở ngoài này, mệt thiệt các bác ạ. Xe 4 bánh chạy từa lưa hết, ba hồi chạy làn ngoài, ba hồi chạy làn 2 bánh. Bực nhất là nó đã chạy sai làn mà cứ thúc vào đít mình mà bóp còi. Còn taxi thì cứ quay đầu lung tung hết. Xe 2 bánh thì cứ vượt đèn đỏ kung tung. Sáng nay em dừng đèn đỏ chỗ Lê Duẩn, có mấy anh chạy ngang bảo "Đồ hâm"... Pó tay....
VN ta có sở thích bầy đàn, tất cả vượt đèn mà bác ko vượt nên họ nghĩ bác hâm vì ngoải không ai như bác cả