Một bộ phận người HN thôi mấy bác.
1/ Nơi tập trung quyền lực ==> nhiều quan và con quan, rồi bạn của con quan, lâu dần hình thành thứ tâm lý COCC thâm căn cố đế. Ăn to nói lớn, có khi hơi quá lên tí. Bọn bạn em ngoài đó chẳng COCC gì sất cũng bị lây cái kiểu ăn nói đó. Trong SG cũng có COCC nhưng người miền nam đưa kinh tế lên hàng đầu chứ không phải chức tứơc, vì vậy trong đây ít có kiểu ăn nói hay hành xử như vậy mà trong đây thường ai có tiền thì lớn lối tí, nhưng có nhiều người có tiền mà không tỏ vẻ gì cả nên làm mọi người cũng nhột, vì vậy chẳng ai dám xem thường ai.
2/ Dân chủ quá trớn, cái này bắt đầu hình thành từ thời lật phong kiến. Vì mọi người hiểu dân chủ là dân làm chủ, tao muốn làm gì thì làm vì vậy đơn cử ngay việc 2 người mua ve chai sắt vụn, 1 chị miền bắc với cái xe thồ và 1 chị miền nam với đôi quang gánh hay cái xe đẩy, ngay tại SG này, các bác sẽ thấy chị xe thồ miền bắc sẽ ngang nhiên chen lấn thế nào giữa dòng xe cộ, va quẹt lung tung, trong khi chị miền nam đảm bảo sẽ có ý thức hơn, đẩy xe sát lề và nhường cho xe lớn đi qua để tránh ùn tắc, trong họ còn có cái gì đó biết nhường nhịn.
3/ Miền bắc phải tiếp xúc nhiều với những ô nhiễm của tệ tham nhũng hơn miền nam (vì các bộ ngành đầu não đều nằm đó), người dân bị hình thành thứ tâm lý mày ăn được thì ông cũng ăn, mày làm được thì ông cũng làm, rốt cuộc rối như canh hẹ, sự hằn học, chọc ngoáy, sửng cồ, xù lông là đặc trưng dễ thấy nhất. Trong Nam mọi người có quan niệm hơi khác tí (Chủ yếu là quan niệm, chứ bản chất như nhau), hối lộ như loại chi phí bôi trơn bình thường, tình cảm, họ có lồng chút tình cảm của mình vào nên xem việc đó nhẹ nhàng hơn, mọi người có tâm lý nhã nhặn hơn. Các bác có để ý trong Nam này những người có thú vui chơi thanh tao, lịch lãm nhất lại là những người có gốc gác, dòng dõi nhà giàu hay quý tộc Hà thành chuyển vào từ lâu.
Còn nhiều chuyện khác. Nhưng tất cả những yếu tố đó trộn vào tạo nên 1 tầng lớp những chiến binh trên đường phố, và trong nhiều việc khác nữa, nói chung, muốn sống khoẻ ở Hà nội thì mình cũng phải biết xù lông. Ở đâu quen đó, em nói có gì sai mấy bác Hà thành bỏ quá cho.
1/ Nơi tập trung quyền lực ==> nhiều quan và con quan, rồi bạn của con quan, lâu dần hình thành thứ tâm lý COCC thâm căn cố đế. Ăn to nói lớn, có khi hơi quá lên tí. Bọn bạn em ngoài đó chẳng COCC gì sất cũng bị lây cái kiểu ăn nói đó. Trong SG cũng có COCC nhưng người miền nam đưa kinh tế lên hàng đầu chứ không phải chức tứơc, vì vậy trong đây ít có kiểu ăn nói hay hành xử như vậy mà trong đây thường ai có tiền thì lớn lối tí, nhưng có nhiều người có tiền mà không tỏ vẻ gì cả nên làm mọi người cũng nhột, vì vậy chẳng ai dám xem thường ai.
2/ Dân chủ quá trớn, cái này bắt đầu hình thành từ thời lật phong kiến. Vì mọi người hiểu dân chủ là dân làm chủ, tao muốn làm gì thì làm vì vậy đơn cử ngay việc 2 người mua ve chai sắt vụn, 1 chị miền bắc với cái xe thồ và 1 chị miền nam với đôi quang gánh hay cái xe đẩy, ngay tại SG này, các bác sẽ thấy chị xe thồ miền bắc sẽ ngang nhiên chen lấn thế nào giữa dòng xe cộ, va quẹt lung tung, trong khi chị miền nam đảm bảo sẽ có ý thức hơn, đẩy xe sát lề và nhường cho xe lớn đi qua để tránh ùn tắc, trong họ còn có cái gì đó biết nhường nhịn.
3/ Miền bắc phải tiếp xúc nhiều với những ô nhiễm của tệ tham nhũng hơn miền nam (vì các bộ ngành đầu não đều nằm đó), người dân bị hình thành thứ tâm lý mày ăn được thì ông cũng ăn, mày làm được thì ông cũng làm, rốt cuộc rối như canh hẹ, sự hằn học, chọc ngoáy, sửng cồ, xù lông là đặc trưng dễ thấy nhất. Trong Nam mọi người có quan niệm hơi khác tí (Chủ yếu là quan niệm, chứ bản chất như nhau), hối lộ như loại chi phí bôi trơn bình thường, tình cảm, họ có lồng chút tình cảm của mình vào nên xem việc đó nhẹ nhàng hơn, mọi người có tâm lý nhã nhặn hơn. Các bác có để ý trong Nam này những người có thú vui chơi thanh tao, lịch lãm nhất lại là những người có gốc gác, dòng dõi nhà giàu hay quý tộc Hà thành chuyển vào từ lâu.
Còn nhiều chuyện khác. Nhưng tất cả những yếu tố đó trộn vào tạo nên 1 tầng lớp những chiến binh trên đường phố, và trong nhiều việc khác nữa, nói chung, muốn sống khoẻ ở Hà nội thì mình cũng phải biết xù lông. Ở đâu quen đó, em nói có gì sai mấy bác Hà thành bỏ quá cho.