Nói thêm về SG, dân SG mình chấp hành cũng khá nghiêm túc luật giao thông nhưng ngoại trừ cái thằng tài xế xe Camry 2007 LD màu bạc 52..-4266 em gặp chiều nay trên đường từ Củ Chi về. Hắn xem đoạn đường từ cầu vượt Củ Chi về An Sương như là trường đua bên Mã, lúc đầu thấy nó chạy như vậy em nghĩ chắc nhà thằng này chắc có...giỗ, nhưng theo sát nó một đoạn thì em nghĩ là mấy thằng ...ngông cuồng. Đoạn đường này xxx đứng phục bắn tốc độ mà nó xem như không.
Đi được chừng 5 km thì hắn bị 1 tay xxx vịn lại, em mừng thầm trong bụng cái loại đi xe vô tổ chức. Em thấy thằng tài xế đeo kính đen nhếch mép cười mỉm bí hiểm bước ra, lúc này xe em đã vượt qua nên ko biết chuyện gì xảy ra (em đi 2B), sau đó khoảng 10-20 giây em chưa kịp hết vui thì vèo 1 cái em thấy thằng xxx chạy qua mặt em, tiếp theo sau là một cú lượn của con Cam đi sau.
Một cảm giác bàng hoàng giận dữ, chắc chắn trong khoảng thời gian đó thằng xxx còn ko kịp xem giấy tờ của con Cam nữa chứ đừng nói đến việc tham nhũng. Bất chợt khi nhìn lên em thấy...một cái nón xxx đặt ngay ngắn phía sau con Cam, ôi thì ra là họ hàng nhà cxx.