OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
còn 1 loại là: tới ngã tư, quẹo trái với tốc độ cao và éo hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu bỏng dưng quẹo ngược trở lại bên phải (toàn tốc độ bàn thờ)... em thắng chổng mông mấy lần...
còn thể loại mà mình quẹo gần xong (trái/phải) vẫn bị nó lượn lên chặt đầu xe thì không đếm nổi;
nói chung là csgt nên xuất hiện trên đường nhiều hơn.
Đang chạy 80-90kmh trên ĐL Bình Dương mà thấy ông nào quay đầu kiểu này cũng giật mình
 
Hạng B2
9/2/17
227
273
63
Em ngán nhất đi qua mấy khu công nghiệp như BD, Đồng Nai, họp chợ tràn ra đường, tan tầm xe đông thì bon chen lấn đc tí cho tất cả kẹt chung cho vui, đi ngược chiều bật pha (đm em căm nhất bọn này), mình nói trên đây thì lũ không não đó cũng chả biết được, chán!
 
Hạng B2
21/1/17
158
279
73
49
Các bác ở TP xuống BD đi làm mỗi ngày chỉ khoản 2 lần chạy mà đã thấy vậy rồi, mình ở BD đi làm hằng ngày nhiều lúc muốn nổi cáu với cả 2 bánh và 4 bánh.
- 2 Bánh thì chạy tràn vào làn đường của 4 bánh mặc dù làn đường 2 bánh không đông, bấm còi thì cứ như điếc. Không biết đèn xanh đèn đỏ là gì, cứ thấy chạy được là chạy thôi.
- 4 bánh thì chạy kiểu "đường này tao đóng phí rồi, ông bà tao làm ra nó nên tao muốn chạy sao chạy. Tao muốn qua làn khác là tao đánh lái tao qua thế thôi!. Tao muốn chạy chậm thi kệ tao, các người muốn đi nhanh thì qua mặt được thì qua, còn không thì cứ sau tao nhé, tao đ.. nhường đường đâu"!!!:D:D:D