Gặp hoài. Nên ban đêm không nên chạy sát con lươn bên trái- dễ bị nạn.
Không biết nói gì hơn - XH bây giờ loạn lạc lắm,kênh với bọn này thì chúng sẽ sinh sự
Chán !
Không biết nói gì hơn - XH bây giờ loạn lạc lắm,kênh với bọn này thì chúng sẽ sinh sự
Chán !
Cũng đã đề phòng nên không chạy sát con lươn mà chạy sát vạch phân làn phía trong , lúc đó chỉ bị giật mình và chỉ cần đánh nhẹ lái một xíu là được
Bình Dương KCN nhiều, dân tạp nham nên tham gia GT cũng tạp nham. Em đi về hàng tuần gặp đủ các loại: ngược chiều, cắt đầu, lấn làn, ... . Mà rất đông, xe đang bon bon 70÷80 chúng xẹt cái là thắng lết bánh luôn
còn 1 loại là: tới ngã tư, quẹo trái với tốc độ cao và éo hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu bỏng dưng quẹo ngược trở lại bên phải (toàn tốc độ bàn thờ)... em thắng chổng mông mấy lần...
còn thể loại mà mình quẹo gần xong (trái/phải) vẫn bị nó lượn lên chặt đầu xe thì không đếm nổi;
nói chung là csgt nên xuất hiện trên đường nhiều hơn.
còn thể loại mà mình quẹo gần xong (trái/phải) vẫn bị nó lượn lên chặt đầu xe thì không đếm nổi;
nói chung là csgt nên xuất hiện trên đường nhiều hơn.
Thể loại này thì đông hơn quân Nguyêncòn thể loại mà mình quẹo gần xong (trái/phải) vẫn bị nó lượn lên chặt đầu xe thì không đếm nổi;