Trước đây đầu năm 2011 em cũng phải vào thế chọn giữa xe ỉn và caren rồi ,với số tiền em cầm trong tay là 650 và gắng lắm là 670 triệu loại xe phải là xe 7 chỗ . Tại thời điểm đó nếu mua xe ỉn thì với giá tiền 650 trieu em chỉ mua được xe in MT 2007,2008 đã qua sử dụng 2,3 năm rồi . Em đã qua toy xem xe cũ nhiều lần để chọn mua nhưng cứ lăn tăn hoài không biết chủ cũ đi xe có đụng gì không,xe có bị huôn gì xui không mà sao chủ xe lại bán.....vv. Trong đầu em tại thời điểm đó chỉ có toy là số 1 mà đúng vậy toy là số 1 của thế giới thật .Rồi 1 hôm chạy ngang qua kia pmh trời mưa nên em ghé vào trú mưa Buồn buồn gởi xe vào xem thấy chiếc caren cũng hay hay ,leo lên leo xuống thấy cũng đã ,ghế tài chỉnh điện ...... Vv em thấy nhiều tính năng hơn mấy chiếc xe ỉn mà em thử.may hôm đó có chiếc caren AT đang bảo dưỡng găp bác chủ xe cũng vui vẻ em mần tới luôn là xin chạy thử ,bác ấy ok ngay vừa leo lên đạp ga em phải reo lên .Oh ! de ngon quá xe mới nên chạy sướng thật hơn hẵng mấy chiếc ỉn MT mà em thử (,do em mới lấy bằng nên không bận tâm việc vào số chỉ lo chạy và đạp ga là sướng) . trong đầu em có 1 chút suy nghĩ sao mình lại không mua caren nhỉ ,rồi thấy giá chiếc Caren AT 2011 chỉ là 580 triệu ,thuế phí này nọ hết 650 triệu vừa tâm tiền của mình có .Đến đây bài toán của em đặt ra là : xe caren AT 2011 mới toanh và xe ỉn MT 2007,2008 đã sử dụng ,khó nghĩ thật .thôi Về nhà trao đổi với vợ để xem ý vợ thế nào ? Sau khi trình bày với vợ cảm nghĩ của mình về 2 chiếc xe Vợ phán 1 câu : anh thích lấy vợ còn zin hay lấy vợ nạ dòng ,nếu muốn zin thì mua con caren còn nạ dòng thì mua ỉn. Vợ còn dạy thêm: anh còn lăn tăng độ bền chứ gì ! Yên tâm đi tụi hàn bây giờ cũng tiên tiến lắm . Cuối cùng các bác cũng biết em chọn xe gì rồi hỉ . Sau 3 năm chạy hơn 30.000 km xe chưa phải thay cái gì ngoài nhớt .cho Đến thời điểm này em vẫn còn cám ơn lời vàng lời ngọc của vợ em và trận mưa hôm nào .