Em gặp tình trạng này hoài mà cụ chủ. Kệ tía nó đi, nó thích thì cứ cho nó vượt, chứ không nó.. ngứa lắm.
Định là một lần quyết định vượt là mình đặt chính mình và người khác vào rũi ro..em cứ tà tà đúng tốc độ mà đi. Bác nào xin vượt thì em cho tất..còn buồn ý mà vượt phải thì cứ việc..
Em đồng ý kiến với Bác và xin được thêm hàng chữ đỏ vào nữa.chienthang nói:Nếu xe đi trước chạy chậm hơn tốc độ cho phép<span style=""color: #ff0000;""> và phía trước thoáng không có xe nào</span> thì nên nhường cho xe sau vượt, chứ không chỉ vì 1 ông đủng đỉnh đằng trước mà cả đoàn xe phía sau phải xếp hàng cũng là không nên.
Em đi đường mà vì lý do nào đó chạy dưới tốc độ tối đa cho phép mà phía trước em không có xe nào cản thì em sẽ nhường các Bác muốn vượt hết, còn ví dụ em đang buộc phải đi chậm sau 1 vài xe mà có ông sau em cứ toe toe xin vượt thì em nói thật lúc đó em chỉ muốn chửi thề thôi.
Nếu em là xe dẫn đầu đoàn, đường vắng thì em thường chạy hết tốc độ cho phép, có thể + thêm 2, 3 km. Muốn vượt xe khác mà phía trước xe đó có mấy xe nữa thì em cũng thôi. Gần tới chỗ em muốn rẽ thì em cũng không vượt. Có nhièu xe um xùm xin vượt, vừa vượt xong xinhan rẽ, không biết vượt để làm gì.
Em cũng bị ức chế vụ này. Chạy trong tp mà dải phân cách cứng. Đi đúng tốc độ vì hơi vắng xe. Nhưng mà vẫn cứ bị xe taxi và tải lở nó vượt phải và cúp đầu hoài. Thắng chết mồ. Chỉ biết nhìn và lắc đầu thôi.
Mà e cũng bị là đi trong tp bị mấy xe tải đằng trước nó chạy từ từ. Lúc đó chỉ biết chạy lù lù phía sau chứ xin vượt nó không cho mới đau chứ. K lẻ vượt phải. Phải làm thế nào mấy bác
Mà e cũng bị là đi trong tp bị mấy xe tải đằng trước nó chạy từ từ. Lúc đó chỉ biết chạy lù lù phía sau chứ xin vượt nó không cho mới đau chứ. K lẻ vượt phải. Phải làm thế nào mấy bác