Từ hôm em đi Phan Thiết qua QL 1A là thấy ớn tới hôm nay luôn. Nếu không vượt thì mấy anh xe tải và vài xe khách cứ chạy tà tà đến sốt ruột. Vượt thì phải lấn qua bên kia đường, chỉ sợ xe chạy ngược chiều lại tông cho 1 cái thì khổ. Giờ em có đi Phan Thiết thì chỉ đi qua ngả Bà Rịa. Xa hơn 1 tý nhưng nhẹ hẳn cái đầu, hic
Lắm người cứ chạy sau người khác là bực..kỳ lạ thay...vượt qua xe này rồi gặp xe khác lại bực...cái vòng luẩn quẩn. cái này đi khám bên nội thần kinh mấy ông bác sĩ kêu là bị Stress, em đã gặp rồi nên không thấy lạ. do bị bịnh cả thôi..

Vượt thì thế chứ sao bác...Phải cầm chắc an toàn là đủ khoảng cách so với xe ngược, không vượt khi vào cua, nhất là cua phải. Đôi lúc rơi vào thế bất lợi: hai xe sẽ đối đầu, nhưng còn đủ thơp2i gian, tốc độ và khoảng lề an toàn, xe ngược cũng né tí cho qua, còn không hả...ăn cho hết. Tai nạn GT nghiêm trọng của ô tô trên QL thường là đấu đầu và lao xuống vực.vinhpapa nói:Từ hôm em đi Phan Thiết qua QL 1A là thấy ớn tới hôm nay luôn. Nếu không vượt thì mấy anh xe tải và vài xe khách cứ chạy tà tà đến sốt ruột. <span style=""color: #ff0000;"">Vượt thì phải lấn qua bên kia đường, chỉ sợ xe chạy ngược chiều lại tông cho 1 cái thì khổ.</span> Giờ em có đi Phan Thiết thì chỉ đi qua ngả Bà Rịa. Xa hơn 1 tý nhưng nhẹ hẳn cái đầu, hic
Chạy trong phố thì cứ tà tà, vì muốn nhanh cũng không được.
Nhưng mỗi lần ra QL13, qua cầu Bình Triệu đến ngã 4 Bình Phước, nếu lỡ mà phải chạy sau đuôi 1 ông xe dù, cứ lững thững 20 - 25km/giờ và có thể dừng bất ngờ giữa 2 làn xe để bắt khách thì các bác sẽ có cảm giác như thế nào.
Nhưng mỗi lần ra QL13, qua cầu Bình Triệu đến ngã 4 Bình Phước, nếu lỡ mà phải chạy sau đuôi 1 ông xe dù, cứ lững thững 20 - 25km/giờ và có thể dừng bất ngờ giữa 2 làn xe để bắt khách thì các bác sẽ có cảm giác như thế nào.