Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
qua mặt xe khác - kể cả qua mặt trên đường đèo dốc đứng cua Z - thì có gì mà hay
cái hay là qua xong rồi mấy xe bên phải có chịu nhường cho ông tấp vô né ngược chiều hay không
24.gif

còn chú ngược chiều cũng chẳng cần cương làm gì : nếu chú bự hơn thì cứ giữ thẳng lái xong thắng gấp ngừng nguyên con tại chỗ
21.gif

... các việc còn lại là của CSGT + Bảo hiểm + Bác sĩ Y khoa tới lụm từng miếng dìa xét ADN
24.gif
 
Tập Lái
23/5/09
38
0
6
39
Cái này e bị hòai, mình đi đúng tốc độ đúng lane mà cứ đòi vượt, nhiều khi đường trống e cũng không nhường mặc dù đi sát đít xe đá đèn bấm còi lọan xạ. Khi vượt phải e xong lên nhìn với ánh mặt viên đạn,nhưg khi vượt đựợc thì cứ chạy trước chứ không chạy nhanh được tí nào thế mới lạ chứ,mấy chú đó chắc tiền nhìều nên thích vượt phải.
 
Tập Lái
2/9/12
31
0
0
hoahongxanh nói:
Đôi lúc có việc gấp! nóng ruột mà.
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
thật sự mình cũng nghĩ vậy! đôi lúc có việc gấp lăm! mình cũng hơi đi dẩu! mong mọi người trên đường thông cảm!
 
Hạng D
16/12/07
1.719
1.130
113
H.C.M.C
Vượt có cái hay của nó .Thứ nhất tầm nhìn của mình sẽ không bị khuất trong trường hợp xe trước quá lớn.Thứ hai , sẽ tiết kiệm xăng hơn do không phải thắng nhắp liên tục do xe trước chạy chậm hoặc chạy tốc độ không đều.Thứ ba , chắc chắn sẽ nhanh hơn xe vừa vượt.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
QL, gọi là đường huyết mạch, nhưng tiếc là mạch của anh ròm nên mạch nhỏ quá, các loại phương tiện với nhiều tốc độ, trọng tải khác nhau chạy chung, không muốn cũng phải vượt. Xe tải với đường cho phép 70Km/h...chạy chỉ 40km/h vì chở quá tải trọng cho phép nhưng 3>4 lần, chạy sao nỗi? Vậy thì những xe chạy 80km/h không lẽ cũng bò theo?
Các bác đi sedan, khi cùng tham gia GT trên đèo, phía trước một chiếc cont đang bò, sau lưng một ông khác...cảm giác thật là....khi.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
qua mặt an toàn thì cứ qua
nó cũng chỉ là 1 trong cả tỉ tình huống thường gặp của mỗi người lái xe chứ chẳng có gì hay tới nỗi phải khoe hoặc xấu để phê phán

giống như đáp chếch gió - crossing landing - chuyện thường của các phi công :
http://www.youtube.com/wa...DU&feature=related :D:D

nhiều ca "chưa gì" mà khách trên xe đã hốt hoảng nhốn nháo => bác tài sẽ khó xử lý
lúc này thì cần cái đầu lạnh mà quyết đoán xử lý thôi
 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
972
272
63
thang455411 nói:
kimlong501 nói:
Cứ đúng tốc độ giới hạn mà chạy, xe nào mà chạy thấp hơn là e đều muốn vượt hết

Vote cho pác lày, nhưng khi đủ điều kiện an toàn để vượt nữa.
Như em hay chạy đoạn gần nhà em, đường đô thị (nhưng không đông xe lắm ) có lươn cứng ở giữa, xe 4 B chạy lane ngoài bên phải là vạch liền, bên phải nữa là 1 hoặc 2 lane xe 2B vậy mà mấy anh xe tải (loại nhỏ ) cứ tà tà 30-40km/h, em chạy sau là rầu
- Mình cũng như vậy, tuy nhiên chỉ vượt khi phía trước vẫn còn trống và xe trước có chỗ trống nhường mình. Còn bác nào muốn xin vượt thì mình cũng nhường ngay.
- Đi đường TP thì bực nhất mấy đ/c taxi, khi không có khách + đường trống mà các chú í cứ ~30km/h, xin vượt thì không nhường :mad:.
- Đường quốc lộ thì mấy ông xe tải cũng luôn đi dưới tốc độ cho phép mà nhất định không nhường đường trong khi hoàn toàn có thể. :mad:
 
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
Em thì em thích vượt nhanh để còn vào uống cafe cho hết thời gian ạ. :)