Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Xe của 2 ông này thường xuyên bật đèn hazard để chạy, lấn tuyến, vượt phải, quá tốc độ thường xuyên. Xe gia đình mình gặp mấy ông này thì né ra cho chắc cú. Đoạn Đạ Hoai biển 50 mà 2 ổng này cứ 70-90 mà giãThành Bưởi và Phương Trang nghe đồn là anh hùng quốc lộ 20. Các bạn đã đi rồi xin cho ý kiến là 2 xe này chạy có kinh khủng như lời đồn không vậy?
Tuyến đà lạt thì phương trang thua xa thành bưởi. Tb giờ ko chạy nhanh như xưa mà chạy đều đều, đi đêm cũng 6 7 tiếng chớ ko tới sớm nữa, chắc có hộp đen nên cứ đều 70 80 toàn tuyến. Chuyện vượt thì cũng tùy tài ko phải tài TB nào cũng ẩu.Thành Bưởi và Phương Trang nghe đồn là anh hùng quốc lộ 20. Các bạn đã đi rồi xin cho ý kiến là 2 xe này chạy có kinh khủng như lời đồn không vậy?
đi như bác hết vui,,,Em từng đi ĐL, nhưng không đi xe như các bác, mất 2 tiếng vừa checking và bay thẵng đến phi trường liên khương, Sau đó là thuê xe có tài theo ngày (800K/ngày) còn các chi phí khác là do mình chọn dịch vụ như ăn uống, khách sạn , cà fê. Chứ đi mấy xe kiểu như vậy mà lên núi xuống đèo .... hơi ngán ....Vừa mất giờ vừa run ... Em nghĩ chi phí máy bay hợp lý, an toàn, ít tốn thời gian hơn đi xe khách .
Tuỳ theo, nếu như bác không có thời gian, thú thật thời gian của em ở VN qua cái vèo, do đó em tận hưởng , chứ lúc nào cũng mất thời gian vì di chuyển, đó là chuyện bất đắt dỉ,đi như bác hết vui,,,
Em cũng bị như anh. Đi PT 1 lần tỡn tới già. Sau này lên ĐL mà lười lái xe, nhà em toàn leo lên TB.Phương Trang năm 2011 có đi 1 lần,, lúc đó qua cua đèo mém rớt khỏi ghế cứng,, tỡn giờ có đi thì đi Thành Bửi