thang455411 nói:
BANH_TET nói:
Trai_Lang_Thang nói:
Mới lái ngồi thẳng, vô lăng như sát vào ngươì, thần kinh căng cứng, tay nắm chặt vô lăng như sợ mất
Lái lâu rồi thì cứ tự nhiên như đi bộ thôi, cầm sao là ý thích mỗi người nhưng chắc chắn là không phải nắm chặt rùi, qua chỗ gồ ghề thì giữ chặt hơn xíu.
một số van đầu bằng : vô-lâng đường kính lớn, nằm gần như ngang luôn lúc mình lái y như bưng cái mâm
Xe Đò pre75 cũng vậy nhưng mình chưa chạy, hổng rành - chỉ mới chạy van 15 chỗ
Cỡ vầy không pác Bánh-Tét
haha
nhưng đúng là nằm ngang như hình
xe khách bự bây giờ đều có trợ lực lái ngon lành nên đường kính vô-lăng không cần lớn như xưa
chứ hồi xưa Xe Đò miền Nam pre75 hổng có trợ lực lái : đường kính vô-lăng phải bự nhằm giảm lực xoay bác tài (vừa giúp bác tài dễ giữ khi "mất tay lái" ổ gà)
nhưng nhược điểm là bác tài phải xoay gấp nhiều lần xe 4 chỗ : ví dụ quẹo ngã tư 90 độ xe 4 chỗ xoay 1/4 vòng thì Xe Đò là cả vòng (và sau đó phải trả thẳng lại)
còn trên đường dài : xe 4 chỗ qua mặt xe khác chỉ cần nhích xíu qua trái là qua ngon lành xong tấp lại (có khi lái 1 tay lúc qua mặt cũng còn được)
còn Xe Đò phải xoay tới 1/2 vòng : qua mặt xong cũng từng đó động tác trả lại tức phải rất nhanh nhạy vì Xe Đò phải đạp hơn 100km/h mới qua mặt Xe Đò khác được
cho nên các bác tài Xe Đò đường dài xưa rất cao giá : mỗi Tỉnh có 1 bà giờ tụi nó lớn cả lo nhìn nhận "người quen" cũng đủ mệt