Chủ đề tương tự
RE: Giúp em 1 phát. Excell II Hao Xăng quá
Làm bình xăng con chỉ được mấy hôm thôi bác ơi, gả nó đi cho rồi!!!
Làm bình xăng con chỉ được mấy hôm thôi bác ơi, gả nó đi cho rồi!!!
RE: Giúp em 1 phát. Excell II Hao Xăng quá
Vậy con Dylan của em đi cũng kinh tế quá, 90k tiền xăng chạy đuợc 270km
Vậy con Dylan của em đi cũng kinh tế quá, 90k tiền xăng chạy đuợc 270km
RE: Giúp em 1 phát. Excell II Hao Xăng quá
Excel thì pó tay..chưa thấy ai nói kg hao cả....thanh lí em nó gấp đi bác....
Excel thì pó tay..chưa thấy ai nói kg hao cả....thanh lí em nó gấp đi bác....
RE: Giúp em 1 phát. Excell II Hao Xăng quá
Em mới mua mà mấy Bác thanh lí bây giờ lỗ chết luôn, em nghe nói ngay bùng binh đường Nguyễn Trí Thanh - Ngô Gia Tự có tiệm làm bình xăng con cũng khá lớn không biết có làm được không? Bác nào rành về tiệm này chỉ dẫn cho em phát.
Em mới mua mà mấy Bác thanh lí bây giờ lỗ chết luôn, em nghe nói ngay bùng binh đường Nguyễn Trí Thanh - Ngô Gia Tự có tiệm làm bình xăng con cũng khá lớn không biết có làm được không? Bác nào rành về tiệm này chỉ dẫn cho em phát.
RE: Giúp em 1 phát. Excell II Hao Xăng quá
Bác đã gào thét quan trọng chuyện xăng dầu thì đừng có động đến tay ga nói chung.
Em chán nhất máy bác đi xe mà vừa đi vừa nhìn đông hồ xăng. Thỉnh thoảng muốn bảo họ đến chở đi uống cafe cũng không dám nhờ, sợ họ tiếc tiền xăng.
.
Cứ xe số như em mà quất, thích đi đâu, đón rước chân dài chân ngắn, em xung phong làm láng hết.
CHuyện này có thật nha, thằng em họ vợ em làm công nhân, lương tháng 1.5t, xin được parent ít tiền cũng bày đặt làm con Nouvo cho nó bằng người ta, chạy được một tháng, than với vợ em là không dám đi vì không có tiền đổ xăng. Thế thì rước con Nouvo về là vui hay là buồn đây?
Đời là thế đấy.
Phải biết hưởng thụ tối đa trong một khoản tài chính có hạn.
Thật không đấy cha nội? [8|], Chả tin.Trích đoạn: bomdien
Vậy con Dylan của em đi cũng kinh tế quá, 90k tiền xăng chạy đuợc 270km![]()
Bác đã gào thét quan trọng chuyện xăng dầu thì đừng có động đến tay ga nói chung.
Em chán nhất máy bác đi xe mà vừa đi vừa nhìn đông hồ xăng. Thỉnh thoảng muốn bảo họ đến chở đi uống cafe cũng không dám nhờ, sợ họ tiếc tiền xăng.
Cứ xe số như em mà quất, thích đi đâu, đón rước chân dài chân ngắn, em xung phong làm láng hết.
CHuyện này có thật nha, thằng em họ vợ em làm công nhân, lương tháng 1.5t, xin được parent ít tiền cũng bày đặt làm con Nouvo cho nó bằng người ta, chạy được một tháng, than với vợ em là không dám đi vì không có tiền đổ xăng. Thế thì rước con Nouvo về là vui hay là buồn đây?
Đời là thế đấy.
Phải biết hưởng thụ tối đa trong một khoản tài chính có hạn.