Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
do le tuan nói:
Gởi bác vài tấm ảnh Sài Gòn-Ninh Chữ chụp hôm Tết.
sieuthiNHANH2010073021030nzu3otnlow709940.jpeg

Em cũng vừa ở đây về, nói chung khách sạn này chuẩn 4 sao, nên phòng ốc khỏi lo ! Chỉ có điều Phan Rang làm du lịch kém, nên ít khách, và Saigon - Ninh Chữ cũng chung số phận, nhân viên bị cắt giảm, 1 người phải làm nhiều việc..... suy ra phục vụ ko thể tốt và chu đáo được ! Em đến 2 lần, đều phải tự mang vác hành lý lên phòng, vì ko có người hướng dẫn !

Tuy nhiên em vẫn thích ở đây, vì phòng ốc sạch sẽ, nội thất phòng chuẩn 4 sao, và nhất là yên tĩnh ! có lần cả Ks chỉ có em và vài gia đình nữa, rất tuyệt !
 
Hạng B2
12/11/09
222
139
43
50
Ninh Chữ - Ninh Thuận
Với Thời gian 3 ngày tại Ninh Chữ bác có thể khám phá nhiều chổ lắm đấy . Ngoài các điểm các bác đã giới thiệu như: vịnh Vĩnh Hy, Tháp Chàm, vườn nho Chú Ba Mọi còn có bãi biển Bình tiên, đôì cát Nam Cương. Nếu bác đi xe địa hình bác ghé luôn Mũi Dinh và đặt biệt nhất là thác Cha phơr .

Thác này vừa mới đưa vào khái thác du lịch dã ngoại, đến đây bác có thể thưởng thức cơm lam, thịt heo dân tộc nướng xiên, nướng lam, gà dân tộc thả vườn, về âm nhạc bác có thể nghe tiếng Mã La, đàn Cha pi, kèn ... Tìm hiểu lể bỏ mã của người dân tộc Raglai ...

Khi gặp khó khăn nhớ gọi cho em nhé ! Thân !
 
Hạng B1
18/9/09
93
0
0
Em mới đi về biết nhiêu chia sẻ nhiêu nhe các anh.

- Tránh xa resort Hoàn Cầu. Tuyệt đối đúng. Ngoại trừ vụ mát gần. :D

- Cơm gà Phan Rang. Có thể nói là đặc sản. Quán nổi tiếng mà dân đi công tác hay dân địa phương hay ghé ăn là Cơm gà Khánh Kỳ (61 Trần Quang Diệu).

- Bánh canh cá đặc sản mà anh gì nói ở trên là quán Nhường trên đường Ngô Gia Tự (ngay ngã 3, đối diện là 1 cái chợ nhỏ). Nên đi buổi chiều tối sẽ có thêm món cuốn. Mà không biết cuốn kiểu gì mà "to như của Tây" vậy, hehe.

- Trên đường Ngô Gia Tự cũng là nơi tập trung hàng loạt quán cafe bự nhất nhì Phan Rang.

Nói thiệt là Vĩnh Hy bây giờ buồn lắm. Đi tàu đáy kính xem san hô mà kính mờ căm, chẳng hiểu xem cái gì. Rồi biển thì thì dơ dáy, rác đầy, kỳ em tắm còn gặp ngư lôi nữa. :((

Nếu ra Vĩnh Hy đi giác chiều khoảng 2h đến 5h nhớ vô xóm chài có mấy chị bán Bánh Căn. Chỉ có bột + mỡ hành + nước mắm nhưng ngon vãi tè.

Lên Suối Lồ Ồ thì cố gắng leo lên trên chỗ cao nhất. Đừng dừng lại ở cái đập trên cùng. Trước khi lên suối thì ghé cái quán sau khi qua cầu treo đặt 1 con gà luộc, mang lên đó nhậu tê luôn. Họ sẽ làm giúp mình và mang lên luôn giúp mình.

Cái vụ tắm suối nước nóng trên đường Phan Rang -> Đà Lạt gì đó mình không thích lắm vì không đáng phải đi xa như vậy trong khi đổi lại dịch vụ quá kém.

Còn vụ kia thì Mai Linh, Hoàn Cầu nhưng Long Thuận là tê nhất. :D

Ở Phan Rang còn một món đặc sản nữa là Gỏi Thả. Cực ngon nhưng cái này mẹ anh bạn mình ở Phan Rang nấu đãi nên không biết là ở ngoài đó có chỗ nào bán không.

Biết có nhiêu đó à, hehe.
 
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
Tubby nói:
Em mới đi về biết nhiêu chia sẻ nhiêu nhe các anh.

- Tránh xa resort Hoàn Cầu. Tuyệt đối đúng. Ngoại trừ vụ mát gần. :D

- Cơm gà Phan Rang. Có thể nói là đặc sản. Quán nổi tiếng mà dân đi công tác hay dân địa phương hay ghé ăn là Cơm gà Khánh Kỳ (61 Trần Quang Diệu).

- Bánh canh cá đặc sản mà anh gì nói ở trên là quán Nhường trên đường Ngô Gia Tự (ngay ngã 3, đối diện là 1 cái chợ nhỏ). Nên đi buổi chiều tối sẽ có thêm món cuốn. Mà không biết cuốn kiểu gì mà "to như của Tây" vậy, hehe.

- Trên đường Ngô Gia Tự cũng là nơi tập trung hàng loạt quán cafe bự nhất nhì Phan Rang.

Nói thiệt là Vĩnh Hy bây giờ buồn lắm. Đi tàu đáy kính xem san hô mà kính mờ căm, chẳng hiểu xem cái gì. Rồi biển thì thì dơ dáy, rác đầy, kỳ em tắm còn gặp ngư lôi nữa. :((

Nếu ra Vĩnh Hy đi giác chiều khoảng 2h đến 5h nhớ vô xóm chài có mấy chị bán Bánh Căn. Chỉ có bột + mỡ hành + nước mắm nhưng ngon vãi tè.

Lên Suối Lồ Ồ thì cố gắng leo lên trên chỗ cao nhất. Đừng dừng lại ở cái đập trên cùng. Trước khi lên suối thì ghé cái quán sau khi qua cầu treo đặt 1 con gà luộc, mang lên đó nhậu tê luôn. Họ sẽ làm giúp mình và mang lên luôn giúp mình.

Cái vụ tắm suối nước nóng trên đường Phan Rang -> Đà Lạt gì đó mình không thích lắm vì không đáng phải đi xa như vậy trong khi đổi lại dịch vụ quá kém.

Còn vụ kia thì Mai Linh, Hoàn Cầu nhưng Long Thuận là tê nhất. :D

Ở Phan Rang còn một món đặc sản nữa là Gỏi Thả. Cực ngon nhưng cái này mẹ anh bạn mình ở Phan Rang nấu đãi nên không biết là ở ngoài đó có chỗ nào bán không.

Biết có nhiêu đó à, hehe.

@Tubby : Phải Tân (HHVN) hông ta ??? A T (t_nguyen) nè !
Hông phải thì sorry nhé ! hihihi.........................
 
Status
Không mở trả lời sau này.