Bác nói bác chạy Wave Tàu làm đối tác của Grab thế chắc bác đang sống ở xứ thiên đường chứ không phải sống với bọn giãy chết nhở? Thế thì làm ơn nói chuyện ở xứ thiên đường chứ đừng nói bên bọn giãy chết nghe buồn cười lắm bác ạ. Ở xứ này ai mà không biết bộ ba Toy-Hon-Nis nổi tiếng với phương châm kinh doanh "tôi yêu Việt Nam đồng"? Ông Toy thì quá nổi tiếng với thùng tôn - thánh lật - bình mới rượu cũ - không có gì để hỏng - bán lại được giá rồi. Ông Hon thì suốt ngày Tôi yêu Việt Nam đồng - xe thì cả một rổ lỗi còn ông Nis thì công nghệ cũ, thiết kế cũ cứ đem ra nhai tới nhai lui mặc người dùng chê. Subaru ở VN bán không chạy do giá nhập từ Nhật quá cao so với mặt bằng Toy-Hon-Nis thôi chứ ai mà lái Subaru rồi ngồi lên chiếc Toy-Hon-Nis VN đúng kiểu xúc phạm người dùng.Ối! Kinh nhở!? Thế porsche nó bán mắc hay rẻ hơn bọn Bim-Mẹc-Au nhỉ!? Sao bên bọn giãy chết toàn bán rẻ hơn nhóm Rav4-CRV-Rogue mà tháng nào cũng ko đọ lại đc nhỉ!?
Tại sao bên xứ giãy chết giá tương đương mà chất lượng tại VN của Toy-Hon-Nis VN lại tệ như thế, chẳng lẽ bọn giãy chết ngu hết nên chiếc xe tệ hơn hẳn vậy bên đó bán bằng giá với Subaru lại đâm đầu nhau mua?